Phóng viên TMZ gặp Aaron Carter trên phố Los Angeles hôm 25/9. Với tâm trạng thoải mái, Aaron cho biết anh không còn sở hữu khẩu súng nào nữa. "Hôm qua tôi đã bán hết súng rồi", Aaron chia sẻ.
Nam ca sĩ 31 tuổi cũng đã giao nộp hai cây súng trường cho cảnh sát trong nỗ lực chứng minh anh không có ý làm hại bất kỳ ai. Trước đó, Aaron mua loạt súng vào đầu tháng 9 và khoe ảnh trên mạng xã hội khiến người thân lẫn cảnh sát lo lắng. Aaron vốn đang mắc hàng loạt căn bệnh rối loạn tâm thần nên không ít người lo sợ anh sử dụng súng mất kiểm soát. Anh trai Nick Carter thậm chí xin tòa lệnh cách ly khỏi Aaron với cáo buộc em trai "đang có suy nghĩ lẫn ý định giết vợ và con trai sắp chào đời của tôi".
Khi phóng viên hỏi Aaron liệu anh có mua súng trở lại sau khi Nick Carter gỡ bỏ lệnh cấm tiếp xúc, giọng ca I Want Candy liền đáp: "Đó là việc riêng của tôi".
Aaron bày tỏ, anh rất giận Nick Carter vì cáo buộc trên và hiện không muốn nói chuyện với mọi người trong gia đình. Nam ca sĩ nói thêm rằng, anh đang cố gắng đi điều trị bệnh và cai dần các loại thuốc ngủ gây nghiện. "5 ngày nay tôi đã không dùng thuốc Xanax" (thuốc an thần chống trầm cảm), Aaron nói.
Hôm 23/9, Aaron cũng đăng tải bài viết dài trên mạng, chia sẻ rằng hiện tại sức khỏe thể chất và tinh thần của anh đều ổn. Ngôi sao nhạc pop khẳng định anh luôn dành cho gia đình tình yêu vô điều kiện và mong muốn người thân có có cuộc sống bình yên. Aaron tuyên bố chưa từng bao giờ có ý nghĩ gây hại đến anh trai, chị dâu hay bất kỳ ai khác.
Hoài Vũ (Theo TMZ)