
Suốt một tháng qua, Thụy Vân phải ngừng toàn bộ công việc dẫn chương trình trên 'Chuyển động 24h' để chữa chứng nhồi máu động mạch phổi. Bác sĩ chẩn đoán, Á hậu mắc bệnh này do cường độ làm việc. "Tôi liên tục di chuyển và thường xuyên đi giày cao gót do đặc thù của nghề MC. Thời gian qua, tôi cũng gặp nhiều áp lực vì lịch trình dày đặc nên việc lưu thông máu của cơ thể bị ảnh hưởng", người đẹp nói.

Sau thời gian nằm viện điều trị, sức khoẻ của 'gái một con' đã ổn định. Cô bắt đầu trở lại với công việc quen thuộc, tuy nhiên vẫn phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ trong 6 tháng tiếp theo.

Tối 12/5, Thụy Vân có mặt tại Quảng Ninh để làm giám khảo cuộc thi 'Người đẹp Hạ Long 2018'. Cô được chuyên gia trang điểm chăm chút kỹ lưỡng ở hậu trường trước giờ chấm thi.

Bộ đầm đuôi cá màu tím nhạt của NTK Anh Thư tôn lên vẻ gợi cảm cho Á hậu Việt Nam 2008. Dù bị sút cân sau một tháng nằm viện nhưng thần sắc của cô vẫn rất rạng rỡ.

Thụy Vân chia sẻ, cô đã học cách sắp xếp công việc một cách hợp lý để cơ thể không rơi vào tình trạng mệt mỏi, stress. Bố mẹ, đặc biệt là ông xã luôn ở bên động viên và giúp đỡ cô chăm sóc con trai nhỏ.

Sự xuất hiện của Á hậu trên ghế nóng tối qua đã nhận được tình cảm mến mộ của khán giả vùng mỏ. Từ nhiều năm qua, cô đã gắn bó với cuộc thi 'Người đẹp Hạ Long' ở vai trò giám khảo.

Trên ghế nóng, cô chăm chú theo dõi các thí sinh trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội.

Thụy Vân nhận xét, cuộc thi ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng thí sinh cũng tốt hơn. Nhiều người đẹp có đủ tiêu chuẩn về hình thể, nền tảng kiến thức để tham gia các sân chơi nhan sắc tầm vóc quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ...

Á hậu lên sân khấu trao giải cho các thí sinh chiến thắng.
Ảnh: HBN