
Hôm qua, Lệ Hằng có chuyến từ thiện tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Cô cùng ban tổ chức đến thăm nhà của thầy giáo Nguyễn Hoàng Sẻ, hiện giảng dạy ở trường tiểu học Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Thầy đã dạy học 20 năm nhưng gia đình vẫn sống trong một căn nhà đơn sơ. Vợ của thầy bị bệnh nan y trong lúc mang thai nên em bé qua đời sau khi sinh. Dù gặp nhiều khó khăn, thầy vẫn cố gắng vượt qua và tâm huyết với nghề trồng người. Trước tinh thần vượt khó của thầy đã khiến Á hậu Lệ Hằng xúc động. Cô động viên thăm hỏi và tặng thầy giáo chút quà nhân ngày 20/11.

Trước khi ra về, Lệ Hằng còn nán lại một lúc để phụ giúp gia đình thầy chế biến món bánh tráng trộn - món ăn vặt quen thuộc ở miền Nam.

Người đẹp làm khá thuần thục vì cô cũng là người yêu thích món ăn vặt này. Lệ Hằng còn phụ bán và mua để ủng hộ gia đình thầy giáo Sẻ.

Trước đó, Lệ Hằng đến thăm và tặng quà cho các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn và giao lưu với các em học sinh tại hai trường ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 rất đồng cảm khi nghe những câu chuyện của các thầy cô. Cô cũng dành thời gian chơi đùa với các em nhỏ. Các em nhanh chóng thân thiết với Lệ Hằng vì sự gần gũi, tình cảm của cô.

Lệ Hằng chia sẻ, chuyến đi làm cô nhớ lại thời tiểu học ở Đà Nẵng.

Người đẹp tặng quà cho các thầy cô giáo.

Lệ Hằng chụp ảnh cùng các thành viên trong đoàn. Chuyến đi do công ty FPT Telecom tổ chức. Đây là một trong những hoạt động cộng đồng ý nghĩa của FTel. Trước đó, công ty từng tặng xe đạp, đồ dùng học tập cho trẻ nghèo, phát cháo từ thiện ở bệnh viện... tại nhiều tỉnh thành.

Lệ Hằng cao 1m74, có gương mặt khả ái, đoạt Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô đang là sinh viên Đại học FPT.
Hân Quy
Ảnh: Tuấn Vũ