Nguyễn Văn Tùng (16 tuổi) ngồi tâm sự với một nữ học sinh lớp 8 tại hẻm 83 đường Phan Văn Khẻo (phường 5, quận 6, TP HCM) thì bị ba thanh niên đi qua buông lời chọc ghẹo. Tức giận, Tùng liền gọi thêm 2 người bạn rồi cùng xách theo những cây mã tấu sắc lẹm đi tìm đối thủ để hỏi tội.
Cả ba chở nhau trên một xe máy đến xóm Chùa, đường Mai Xuân Thưởng lùng sục, thấy một tốp gái trai đang ngồi trò chuyện liền cùng nhau xông tới vung mã tấu chém xối xả khiến đối phương tán loạn. Hậu, thành viên đoàn múa lân bị chém chết.
Sau khi gây án, nhóm của Tùng lạnh lùng vào tiệm net chơi như không có chuyện gì xảy ra. Tùng bị bắt ngay sau đó, hai bạn của Tùng là Lý Thanh Phú (16 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (18 tuổi) sau nhiều ngày lẩn trốn trong các khách sạn thì ra đầu thú.
Xuân Hoàng