Cảm xúc, là điều mà người ta cảm thấy nhiều nhất khi đọc câu chuyện này. Có quá nhiều cảm xúc... Vui, buồn, dịu dàng, ấm áp, ngọt ngào, đau lòng, hụt hẫng, choáng ngợp, nghẹn thở...
3. Chú bé mang pyjama sọc - John Boyne
Dường như tất cả những ai từng đắm mình trong những dòng chữ dịu dàng quá đỗi và tự nhiên như hơi thở của cây bút người Ireland đều tuyệt đối không muốn đả động gì đến nội dung tác phẩm vì điều đó có thể "phá hỏng" chuỗi cảm xúc tươi mới, nguyên sơ mà những người đọc tiếp theo có thể cảm thấy. Sau cùng, họ chỉ muốn nói về cảm giác của mình khi câu chuyện về cậu bé Bruno 9 tuổi mở ra, dẫn họ đi từ những con phố cổ kính yên bình của Berlin chạm tới một hàng rào. Những hàng rào kiểu này vẫn tồn tại ở khắp nơi trên thế giới.
Nếu có một tác phẩm nào đó người ta nói: "Đừng nghe gì cả, đừng nghĩ gì cả, đọc thôi, đọc đi rồi trái tim bạn sẽ rung lên nhè nhẹ" thì hẳn đó phải là Chú bé mang pyjama sọc của John Boyne.
83556 |
Trích đoạn "Chú bé mang pyjama sọc" của nhà văn John Boyne |
Đừng bao giờ làm cho vết thương có vẻ đau hơn thực tế...
Sunshine thực hiện
* Độc giả có thể chia sẻ với 999 cuốn sách nên đọc trong đời những tiêu đề sách và trích đoạn hay từ những tác phẩm giá trị mà các bạn từng đọc qua và cho rằng một người rất nên đọc cuốn sách này trong cuộc đời. Các thông tin gửi về địa chỉ docsach@ngoisao.vnexpress.net
Chúc các bạn những ngày cuối tuần dịu dàng!