Lady Gaga bất ngờ giả trai giống hệt như thật khi cô tới lễ trao giải MTV Video Music 2011. Thậm chí "anh chàng" trai lơ này còn liếc mắt đưa tình với nhiều người đẹp, trong đó có Britney Spears.
Nữ ca sĩ như đi dọa ma trong bộ đồ đen ngòm và đeo mặt nạ gớm ghiếc khi tới buổi họp báo concert MTV ở Malta năm 2009. Miệng hoàn toàn bịt kín, Gaga vẫn cố gắng chia sẻ về bộ đồ này: "Nó không chỉ là mặt nạ mà còn là một món đồ nghệ thuật. Ngay lúc này, tôi đang rất ám ảnh với những trang phục trong cửa hàng sex. Tôi có thể mạo muội tiết lộ rằng, tất cả những món đồ này là do một chàng gay thiết kế".
Người đẹp có màn trình diễn kinh dị trên sân khấu MTV VMAs 2009. Người cô đầm đìa máu me và treo tay trên sợi dây thừng. Khi phóng viên hỏi: "Mọi người rất khiếp sợ, chị định làm điều gì vậy?", Gaga liền trả lời: "Tôi định tóe máu đến chết trong khoảng 4 phút".
Trang phục đáng sợ nhất của Lady Gaga chính là bộ váy thịt bò sống tại lễ trao giải MTV Video Music 2010. Cô đã khiến những người bảo vệ động vật của hiệp hội PETA nổi giận. Tuy nhiên, Gaga lại thản nhiên giải thích cho ý tưởng gây sốc của mình: "Nếu chúng ta không chiến đấu cho điều mình tin tưởng, không đấu tranh vì quyền lợi của chính mình, thì chẳng mấy chốc những quyền lợi còn lại sẽ chỉ như đám thịt bám trên xương chúng ta mà thôi. Và, tôi không phải một tảng thịt".
Gaga từng cạo đầu và xăm hình thiên thần để tưởng nhớ người mẹ của người bạn thân. Khi mẹ của nhiếp ảnh gia Terry Richardson mất vào tháng 11/2012, nữ ca sĩ đã có hành động táo bạo nhưng rất đáng ngưỡng mộ. Cô từng khoe kiểu đầu có một không hai tại buổi giới thiệu nước hoa Fame của mình.
Gaga đeo lủng lẳng đầy người những con rối ếch khi tới một talkshow của đài truyền hình Đức năm 2009. Bộ đồ hơi rùng rợn này là sáng tạo của bạn Gaga, nhà thiết kế Jean Charles de Castelbajac.
Ngôi sao nhạc pop khiến đồng nghiệp và khán giả tròn mắt ngỡ ngàng khi cô đến lễ trao giải Grammy trong một quả trứng khổng lồ. Gaga đã được dàn vũ công khiêng đến sân khấu và sau đó, cô từ từ chui ra biểu diễn ca khúc hit "Born This Way".
Gaga mang tách trà đặc biệt này theo cô đi khắp nơi, thậm chí tới cả talkshow The Jonathan Ross năm 2010. Khi được hỏi về chuyện này, Gaga đã giải thích: "Tôi mang tách trà tới mọi nơi bởi điều đó khiến tôi cảm thấy mình như đang ở nhà". Sau đó, tách trà đã được bán đấu giá gần 1 tỷ đồng.
Một hành động gây ồn ào khác của Gaga là việc cô dẫn theo chú cừu tới buổi talkshow truyền hình Jonathan Ross năm 2011.