Công nghệ thông tin phát triển giúp giới trẻ dễ tiếp cận với nền văn hóa các nước, trong đó có văn hóa giải trí nghe nhìn. Nếu MTV, Channel V thỏa mãn nhu cầu của người yêu nhạc, thì hai kênh HBO, Star Movie cũng không hề kém cạnh khi liên tục trình chiếu 24/24 những bộ phim thuộc hàng bom tấn của Hollywood.
![]() |
8X Việt Nam thưởng thức Thế giới đại chiến cùng thời điểm với dân mê điện ảnh thế giới. |
Các kênh truyền hình trong nước cũng lao vào cuộc cho bằng chị bằng em với những bộ phim truyền hình mà độ "hot" thuộc hàng 5 sao. 8X chưa kịp thở dốc sau khi chạy việt dã cùng cơn sốt thời trang mang tên Ngôi nhà hạnh phúc thì lại tiếp tục hộc hơi vì anh chàng Kang Ta trong Ảo thuật kỳ duyên.
Vừa học làm ảo thuật gia xong, 8X lại vinh dự được So Ji Sub tư vấn tình yêu với câu "tỉnh tò" bất hủ: Xin lỗi, anh yêu em! Đó chỉ là những phim thuộc hàng top, còn các phim thường thường bậc trung thì nhiều như nấm sau mưa.
Trung bình một ngày, một kênh truyền hình lớn (như HTV, VTV, Bình Dương...) phát sóng chừng ba bộ phim khác nhau. Nếu nhà 8X nào chẳng may bắt được sóng từ 3 đài truyền hình trở lên thì có thể ôm chiếc TV suốt ngày để xem mà vẫn... chưa hết phim.
Chừng vài năm trước, dân mê phim chờ mòn mỏi mới có phim hay để thưởng thức ngoài rạp, nhưng ôi thôi... rất cũ. Điển hình như Titanic, siêu phẩm điện ảnh Hollywood của năm 1998 nhưng đến tận năm 2004 mới phục vụ quần chúng tại rạp Thăng Long B.
Mùa hè năm nay, công ty điện ảnh TP HCM đã làm một cú đột phá ngoạn mục, kích thích giới trẻ quay trở lại với rạp khi liên tục nhập những bộ phim hấp dẫn, hoành tráng, kỹ xảo đẹp, phong phú mọi thể loại và quan trọng hơn đều là những siêu phẩm điện ảnh mà cả thế giới đang xôn xao bàn tán.
Vừa căng mắt theo dõi Star Wars III: Người Sith báo thù, lại tiếp tục lao vào ma trận của chiến tranh cùng Thế giới đại chiến. Sau đó không lâu, những ai yêu thích Huyền thoại Người Dơi có dịp mát mắt với Batman bắt đầu, fan của truyện tranh thì say điếu đổ cùng Tứ đại ác nhân, còn tín đồ phim teen thì lại không thể bỏ qua Herbie làm loạn.
Đặc biệt, Tuyết tháng Tư của Bae Yong Joon được công chiếu rộng rãi tại Việt Nam trong cùng thời điểm bộ phim đang tung hoành khắp các mặt trận châu Á. Lần đầu tiên 8X Việt xem phim không còn cảm giác tự ái vì... lạc hậu nữa.
DVD là người bạn thân thiết khi 8X không thích ló mặt ra ngoài. Rồi một số bộ phim "đinh" nước ngoài không chiếu ở rạp ta (như Initial D của nam danh ca Châu Kiệt Luân chẳng hạn) thì DVD trở thành lựa chọn hàng đầu.
Nếu như trước đây, giá một DVD luôn ở độ cao mà chỉ dân "quý-xờ-tộc" mới với tới, thì nay chỉ chi khoảng 15.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một DVD loại tốt có tuổi thọ dài lâu.
Điểm mạnh của DVD là gọn nhẹ (vì nội dung một phim chỉ gói gọn trong một DVD, thay vì hai đối với VCD) với chất lượng hình ảnh, âm thanh luôn làm hài lòng bất kỳ khán giả khó tính nào.
Một điểm mạnh khác, DVD có khả năng giúp người xem trau dồi ngoại ngữ. Một DVD bình thường ngoài phụ đề tiếng Việt sẽ còn "đính kèm" thêm tiếng Anh, tiếng Hoa, một số cá biệt còn có tiếng Nhật và cả tiếng Malaysia.
Hùng, SV năm II khoa tiếng Anh trường Huflit, chia sẻ: "Trước đây việc phải bỏ hàng giờ xem phim đối với tôi là một cực hình. Từ khi phát hiện xem phim Mỹ có thể hỗ trợ rất tốt cho khả năng ngoại ngữ, tôi bắt đầu chịu khó xem thử vài cái DVD và... mê luôn hồi nào không hay. Theo tôi, không cách nào tiếp cận ngoại ngữ tốt bằng việc bỏ thời gian nghiền nát các DVD từ đầu tới cuối".
Có thể nói, nhu cầu được xem phim, tìm hiểu về thông tin bên lề bộ phim, hoạt động của các ngôi sao điện ảnh đình đám... là có thật, và đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Một khảo sát mới nhất tiến hành trên 2.000 bạn trẻ độ tuổi 16-25 đã cho kết quả: 78% sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé xem phim vào cuối tuần, trong khi chỉ 22% còn lại vẫn trung thành với các sân khấu ca nhạc. Hiện tượng khán giả xếp hàng rồng rắn để chờ mua vé xem phim không còn là "chuyện lạ Việt Nam" nữa.
Giá rẻ, một nhân tố kích cầu xem phim của giới 8X. Tuấn, một người mê nghệ thuật thứ bảy, phân tích: "Phải tốn 35.000 đồng cho một album nhạc trong khi chỉ phải chi 15.000 đồng cho một DVD phim với chất lượng tương đương; phải tốn gần 300.000 đồng để được vào xem liveshow của một ca sĩ thuộc hàng diva nhưng chỉ chi chừng 1/10 số tiền ấy để dễ dàng tiếp cận một tác phẩm "nặng ký" của điện ảnh thế giới".
Như vậy là thị trường đã mở. Chỉ tiếc là phim Việt vẫn chưa thực sự nhảy vào cánh cửa rộng mở này.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)