Ngọc Thúy có hẳn một cuốn catalogue hình ảnh rất đẹp giới thiệu đầy đủ công dụng, cách dùng và giá cả từng sản phẩm và thường chuyền tay cho bạn rồi thủ thỉ: "Hàng này chị tớ, mẹ tớ dùng rồi, rất hợp, cậu thử dùng xem...".
Nếu đặt hàng, Ngọc Thuý ghi vào quyển vở học trò và chiều về trao cho chị họ. Do phải qua nhiều khâu trung gian nên sau hai tuần cộng sổ, Ngọc Thuý được lời khoảng 50.000 đồng, nhưng các bạn lại đang nợ 120.000 đồng.
Hiền Hoà, học sinh lớp 7 trường Nguyễn Du hồ hởi khoe với bố: "Sáng nay trong lớp, Minh Khanh kiếm được gần 300.000 đồng do bán cho các bạn bộ tài liệu ôn tập môn công nghệ lớp 7 với giá 5.000 đồng gồm 5 trang photo A4. Đây là tài liệu do Minh Khánh tự soạn, tự đánh máy vi tính và dàn trang chuẩn bị học thi học kỳ 2. Khoe với bạn công trình của mình, các bạn thấy cần thiết và đề nghị Minh Khánh nhượng lại. Thế là bạn Thanh Lan cùng nhóm xung phong đi photo, và "tiếp thị" đến các bạn toàn khối 7".
Hiền Hoà phát hiện trong tài liệu đó có đôi chỗ thiếu sót và nghĩ rằng nếu mình soạn lại cho chuẩn rồi bán chắc chắn sẽ thu được nhiều tiền hơn và còn có ý định soạn thêm những bộ tài liệu ôn thi các môn lý, hóa, sinh...
Khi nghe kể chuyện bán chác tài liệu trong lớp, Thu Thanh, học lớp 9 trường Hai Bà Trưng cười nói: "Chuyện đó xưa rồi mẹ ơi!". Thanh không ngần ngại kể: "Bạn Minh Phương ở lớp con từ đầu năm đến giờ cũng kiếm được khá nhiều tiền nhờ biết cách load hình các ca sĩ, diễn viên từ trên mạng xuống và in ra bản cho các bạn. Lúc đầu bạn ấy làm chuyện đó để sưu tầm cho riêng mình, nhiều bạn cùng lớp được xem qua cũng thích lắm nhưng không biết cách làm, thế là đặt hàng cho Minh Phương. Mỗi tấm ảnh tiền vốn khoảng 3.000 đồng, "nhượng lại" cho bạn với giá 5.000 đồng".
Theo DNSG, phần lớn các em không phải là con nhà nghèo nhưng lại thích bằng mọi cách phải kiếm tiền. Minh Khánh nghĩ ra cách bán tài liệu chỉ vì trước đây mỗi lần ông nội đi họp tổ dân phố về nhờ em gõ vi tính giúp tờ thông báo thì được trả công 5-10 nghìn đồng, thì nay em lấy tiền của các bạn cũng là chuyện bình thường, hơn nữa vốn là một học sinh tốp đầu của lớp, em muốn làm ra sản phẩm để "chứng tỏ đẳng cấp" với các bạn. Khi bán các poster ca sĩ, diễn viên điện ảnh cho các bạn, Minh Phương cũng cảm thấy "tự hào" vì mình làm được điều các bạn chưa làm được.