
Sân thượng thích mắt với đủ loại hoa, trái.

Hoa huệ tây H.Demure được lai giống từ Orange hybrid và APL

Hoa huệ tây chị trồng thêm phần ý nghĩa khi được chị biến thành hoa cưới tặng bạn bè, người thân, vốn là biểu tượng cho tình yêu thuần khiết, hạnh phúc bền lâu.

Năm nào mẹ 8X cũng tìm kiếm các loại nghệ kiểng curcurma mới để trồng.

Giàn dưa chuột lúc lỉu.

Khi đến kỳ thu hoạch, chị dùng chanh tươi trong vườn pha để uống cùng mật ong, làm thức uống. Đôi khi, chanh được thái mỏng, ngâm cùng gừng, đường phèn để uống trị ho, cảm cúm. Hoặc chị tận dụng thái nhỏ vỏ chanh vàng, thêm ít gừng để sên dẻo làm mứt, ăn cùng khi uống trà xanh.

Chồng con cũng ủng hộ, thường xuyên lên sân thượng để chăm sóc rau trái với chị. Mỗi lần cây trái ra hoa kết quả, Phương Anh đều thu hoạch được khoảng chục kg các loại nên hiếm khi phải đi mua rau ngoài chợ mà còn dư dả để đem chia cho họ hàng, bạn bè.

Nông dân đô thị hào hứng khoe thành quả trên facebook.

Loạt dưa lưới trĩu nặng ăn không hết do mẹ 8X trồng.

Chị cũng cho rằng bí quyết giúp vườn trở nên tươi tốt là nhờ cách trộn đất riêng. Đối với loại cây ngắn ngày, chị ủ đất cùng vôi bột, perlite, phân hữu cơ, phân vi sinh vật tricho để loại bỏ các loại nấm bệnh và bổ sung dưỡng chất cho giá thể. Ngoài ra vào mùa mưa, đề phòng nấm bệnh hại gốc, chị pha tricho cùng phân rong biển tưới một lần/tuần. Nhằm phòng các loại côn trùng, chị dùng thuốc sinh học hữu cơ phun xịt theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Mẹ 8X còn áp dụng kiến thức môn sinh học là thụ phấn chéo giữa hai loại để cho ra mướp, dưa, lan huệ lai. Chị thụ phấn bông đực của cây này với hoa cái của cây kia, lấy hạt gieo để cho ra cây lai với nhiều hình thái đa dạng. Phương Anh tự hào khi tạo nên những quả dưa lưới lai đa dạng trong ảnh.

"Nông dân nhà phố" 8X cũng sưu tầm và trồng hơn 50 loại sung ngoại từ năm 2013.

Hồng táo.
>> Xem thêm Sân thượng đầy ắp 'kho báu' xanh của nữ kế toán 7X
Hằng Trần
Ảnh: NVCC