Bạn Nguyễn Thị Kim Trắt chia sẻ: 6h kém 10. Em ơi, đã chuẩn bị xong chưa? Ok rồi anh! Vừa cúp máy, anh đã có mặt trước phòng em. Let's go, chúng ta đi thôi! Vũng Tàu thẳng tiến. Ngày cuối tuần cuối tháng 3 chúng tôi như thế đó...
11h40 chúng tôi đã có mặt tại Vũng Tàu. Trên chiếc xe máy yêu thương chở nào là vali đồ, nào là giỏ hoa kết hoa cưới... hành trang của hai chúng tôi để thực hiện du lịch cưới kèm album. Vâng, chúng tôi không có đoàn studio, không đi cùng photographer chuyên nghiệp... mà chúng tôi đã cùng nhau thực hiện chuyến chụp ảnh cưới này bằng chính niềm vui và hạnh phúc của những cái gọi là freelance, handmade nhất để ghi lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc ý nghĩa. Mai sau chúng tôi sẽ kể lại cho con nghe rằng: bố mẹ con yêu nhau như thế đó!
831 - Đó là ký tự yêu của 2 chúng tôi. Ký tự riêng, ký tự mà chỉ có 2 chúng tôi mới hiểu. Cả chuyến du lịch cưới này, là cả những ký tự yêu qua từng cử chỉ, từng lời nói, từng kỷ niệm nhỏ cùng làm, cùng chơi, cùng vui... Tất cả là 831 - mật mã yêu!
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.