Thời gian này, chàng diễn viên điển trai Lương Mạnh Hải đang rất bận rộn cho những cảnh quay của bộ phim Bỗng dưng muốn khóc (35 tập). Nhưng tranh thủ được nghỉ một ngày, tối 8/3 anh sẽ đưa mẹ đi xem kịch và tặng cho mẹ một món quà đặc biệt. Đã nhiều lần anh dự định đưa mẹ đi xem vở Hợp đồng mãnh thú nhưng vì lịch quay lu bù nên giờ mới thực hiện được.
Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà diễn rất ăn ý trong phim "Bỗng dưng muốn khóc". |
Hải cũng chuẩn bị một vài món quà tặng cho những người bạn gái thân thiết. Năm ngoái, anh dẫn vài người bạn đi xem phim và ăn uống rất vui vẻ. Anh thích những buổi gặp mặt như thế chứ không nhất thiết phải tỉ mỉ với từng món đồ cho từng người. Đặc biệt, anh không có thói quen tặng hoa và ngược lại cũng không thích nhận hoa từ người khác. "Tôi thích đưa mọi người đi ăn hoặc là mua những gì mọi người cần chứ hoa thì... không phải sở trường". Tuy vậy, nếu anh biết ai đó thích được tặng hoa thì anh sẽ vì bạn mà chiều ý.
Diễn viên hài Quang Thắng thì chuẩn bị quà và hoa cho bà xã từ hôm qua. Anh lên lịch từ trước và để dành ngày 7/3 về Hải Phòng với vợ con. Dù rất muốn vào bếp nấu nướng cho vợ nhưng anh chàng mũi to lại không giỏi món gì ngoài... trứng luộc. "Vì thế "giải pháp an toàn" là đưa cả nhà đi ăn nhà hàng", anh cười vui vẻ.
Quang Thắng không năm nào quên tặng hoa cho vợ. |
Không có nhiều thời gian nên anh chưa đưa "chị nhà" đi chơi được. Sáng nay anh đã phải "hành quân" lên Hà Nội để chuẩn bị cho một vở diễn vào buổi tối. Làm nghề phục vụ công chúng nên cứ càng ngày lễ anh lại càng bận. "Tôi mua một bó hoa tươi và cả hoa... đồng tiền nữa để tặng vợ. Được cái nhà tôi sở thích cứ gọi là... vô biên. Cũng nghĩ sẵn lời chúc thật tình cảm để tặng vợ nữa chứ!", anh hài hước.
Tuy nhiên, cũng có những năm bận diễn quá, anh không về nhà được mà chỉ gọi điện cho chị để chúc mừng. Anh nói không có thói quen gửi quà mà khi nào gặp bà xã mới... đền bù sau.
Xuân Bắc và Tự Long cực kỳ bận rộn. |
Riêng hai “anh chàng siêu nhân” Xuân Bắc và Tự Long thì chưa có kế hoạch gì cụ thể cho bà xã trong ngày này. Họ đang tất bật với các vai diễn và chưa có lúc nào để nghĩ xem sẽ dành cho hậu phương của mình điều bất ngờ gì. Nhưng có lẽ không thể thiếu một bông hồng để cảm ơn người phụ nữ đã luôn ở bên họ, chăm sóc cho họ và đem đến động lực để họ yên tâm làm việc và "chiến đấu".
Hà Thu