Anh đã đi để có gắng giải thoát mình khỏi cái cảm giác mà anh chưa từng gặp. Nó cứ dồn dập trong anh những nội nhớ, nỗi buồn, nó day dứt anh, nó làm anh kiệt sức... Anh đã tưởng mình không thể chịu đựng nổi. Cái cảm giác cứ quặn lên trong lòng, cứ nghèn nghẹn trong lòng ngực khi nghĩ về em... Cảm giác thật đáng sợ và anh đã qua một đêm như thế. Anh không biết rồi đêm nay, đêm mai và nhiều đêm nữa, anh sẽ phải làm sao đây? Anh đi để nhớ về em, để ngẫm nghĩ về cuộc đời về anh và em. Ngay cả khi những cơn sóng lòng cứ tràn về quấn rứt anh hay khi những khoảng trống yên lặng, anh luôn nhận ra rằng mình đã yêu em thật rồi, một tình yêu chân thành, một tình yêu mãnh liệt. Anh muốn nói với em - tình yêu của anh, giờ đây anh biết mình cần gì, anh đã có đủ thời gian sống để hiểu rằng anh khổng thể để mất em, không thể để mất tình yêu của mình. Anh cần phải nói với em về những suy nghĩ của anh, những dự định của anh, những cố gắng của anh ... để có em.
Em yêu, có người đã nói “Không có thuốc chữa cho sự hối hận”. Anh đã hối hận vì đã không nhận ra em sớm, đã không giữ em lại. Bây giờ anh không muốn sau này mình sẽ phải hối hận vì đã không cố gắng để có được tình yêu đích thực của mình, một nửa cuộc sống của mình. Em, tại sao người ta yêu nhau lại nghĩ quá nhiều đến chuyện khác ngaoif tình yêu. Anh không biết em đang nghĩ gì nhưng anh biết em không lạnh lùng với anh như vậy. Em có tình cảm với anh không? em biết mà. Có gì là xấu xa, trở ngại đâu khi hai người yêu nhau, tại sao không mở lòng ra để đón nhận nhau? Anh đã mở lòng để đón nhận em, đón nhận tình yêu của em. Anh đã nghĩ miình phải làm gì, dự định gì cho tình yêu ấy. Anh chưa bao giờ nói với em phải không em yêu? Giờ đây anh sẽ nói, sẽ nói với em về cuộc sống của anh, những dự định của anh cho tương lai của em và anh. Tất cả để mang lại hạnh phúc cho em, hạnh phúc bên anh. Em hãy đón nhận anh nhé, hãy đón nhận bằng tình yêu của em... Từ yêu em, anh đã biết em là người anh tìm kiếm để chia sẻ cuộc đời. Anh đã nghĩ đến một gia đình, một gia đình hạnh phúc có em và anh. Anh đã làm, đã bắt đầu làm mọi việc để đạt được điều đó, không phải bằng mọi giá mà bằng hết khả năng của mình. Anh sẽ thực hiện để có em và anh tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Đó là sự thật, xin em hay tin và đón nhận. .... và từ bây giờ, anh sẽ thức dậy mới sáng với nhứng ý nghĩ đầu tiên về em, em sẽ cùng anh cả ngày.
Anh sẽ viết cho em mỗi ngày để biết rằng anh có em ở bên. Anh muốn nói chúng ta hãy cùng cố gắng để đến với nhau hạnh phúc và mãi mãi. Anh yêu em, tình yêu ấy lớn lên mỗi ngày. Tình anh là chân thành, những gì anh viết cho em xuất phát từ tình yêu ấy. Anh mong em hãy cảm nhận được những điều đó, không phải vì anh đã cố găng viết hay mà anh viết từ trái tim mình... Anh không thể viết ra hết , nhưng anh sẽ viết cho em mỗi ngày... ANH YÊU EM. Anh chờ em. (mình còn đi Bắc Hà nữa mà). Đêm qua, sương mù và lạnh. Anh cứ đi vẫn ngỡ em gần đâu đó quanh anh. Em cũng đang đi dạo trong sương mù. Anh nhớ... cai cảm giác mà hôm anh cùng em đi dạo trong sương mù lạnh. Hôm đó anh vội vã đi tìm em và khi anh trông thấy em với chiếc khăn đội trên đầu, tươi cười với anh. Em biết không cảm giác lúc đó thấy gần gụi thân thương lắm, anh thấy rất vui và hạnh phúc... sau đó chúng ta đã đi trong sương rơi, chúng ta đã nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng anh nhìn sang phía em, tóc em bị sương rơi ướt... thật bình dị mà sao hạnh phúc thế. Bây giờ, cứ mỗi khi trời mù sương anh lại nhớ đến những phút giây tuyệt vời ấy. Anh muốn đi trong sương để được cảm nhận những giọt sương lạnh rơi ướt mặt anh mát lạnh. Anh thấy hình bóng của em trong sương đang tràn về phía anh. Anh thấy se lòng,.. thấy hạnh phúc...
Em yêu, em có nhớ bài hát Bức thư tình đầu tiên không. Anh rất thích bài hát đó. Đêm qua, anh chợt nghe thấy bài hát đó từ một quán cà phê. Anh đã đứng lại để lắng nghe và anh chưa bao giờ thấy nó hay như thế. Nó như đang nói hộ lòng anh, nhứng điều anh muốn nói với em... Em nghe nhé. “... Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài, em có nghe, mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em, miên man bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ một sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng...” ... Anh không buồn vì yêu em nhưng những nỗi nhớ cứ giằng xé anh. Đến với anh em nhé bằng tình yêu của em. Đừng dối lòng mình, đừng nói không với anh, hãy cho anh cơ hội... Mãi mãi yêu em, tình yêu của anh.
MOI 7516