Điều làm nhiều người tiếc tại phiên tòa là cả 8 bị cáo còn quá trẻ, đều là những người có học. Chỉ vì đua đòi, thiếu tiền đã phạm tội một cách có tổ chức. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, nhóm tội phạm sinh viên gây ra nhiều vụ cướp gần khu vực trường cao đăng công nghiệp.
Từ lá đơn trình báo của bị hại Đỗ Văn Khương và Đào Tuấn Học, sinh viên khóa K50 trường cao đẳng công nghiệp về việc trên đường đi học về qua đoạn đường cánh đồng Nguyên Xá, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội đã bị một số thanh niên dùng dao đe dọa và cướp đi 1 đồng hồ trị giá 1,2 triệu đồng, 1 đôi giày thể thao trị giá 170.000 đồng..., công an huyện Từ Liêm đã tóm gọn một toán cướp gồm 8 tên: Nguyễn Danh Chính, Nguyễn Văn Phú, Vũ Trường Sơn, Trần Nhật Sơn, Trần Việt Cường, Nguyễn Quốc Ca, Nguyễn Văn Sơn, TRương Văn Dương, chúng đều là sinh viên trường cao đăng công nghiệp Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, 8 người thú nhận họ đã gây ra 5 vụ cướp tại đoạn đường vắng, đi tắt từ Cao đẳng Công nghiệp sang cánh đồng Nguyên Xá. Biết rõ nạn nhân đều là sinh viên cùng trường, nhưng nhóm này cũng không buông tha. Người cầm dao đe doạ, kẻ lao vào đấm đá túi bụi. Trước "sức mạnh của đám đông", người bị cướp đành ngoan ngoãn lột giày, đồng hồ, áo khoác đưa cho chúng.
Chiều 19/7, TAND Hà Nội tuyên cả 8 người đã phạm tội cướp tài sản. Xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Chính 6 năm, Dương 5 năm. Phú, Trường Sơn, Nhật Sơn mỗi bị cáo 3 năm. Mức án treo 3 năm dành cho Ca, Văn Sơn và Cường.
K.N.