Khoảng 11h ngày 29/11, nhóm nam sinh trong đoàn tham quan gần 100 người trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, tắm tại bãi Phi Long thuộc bãi biển 30/4 Cần Giờ thì bất ngờ bị nước dâng cao, cuốn trôi ra xa.
Phát hiện sự việc, các học sinh khác hốt hoảng báo cho giáo viên cùng ban giám hiệu nhà trường tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ bãi biển cũng tập trung ứng cứu song không tìm được em nào.
Ông Nguyễn Văn Sê, Trưởng Phòng giáo dục huyện Dầu Tiếng cho hay, gần 100 học sinh tham gia chuyến đi lần này là các em đạt thành tích trong học kỳ 1, được Khoa Sử - Địa của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển chọn đi tham quan chiến khu Rừng Sác kết hợp vui chơi tắm biển. Để tổ chức chuyến đi này, nhà trường đã phối hợp với công ty du lịch Hưng Phát (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).
Hay tin con gặp nạn, ngay buổi chiều, hàng chục phụ huynh đã tức tốc vượt hơn 100 km từ Bình Dương đến Cần Giờ để trông ngóng tin con. Mẹ em Đoàn Minh Tâm, học sinh lớp 9A6, khóc ngất: "Trước khi đi, thằng Tâm rất háo hức. Đêm qua, nó hầu như không ngủ. Sáng nay chở con tới trường tôi đã dặn dò con phải cẩn thận. Lúc trưa nó còn gọi về báo với gia đình là đang vui chơi với các bạn".
Đến 20h, thi thể 2 em đã được tìm thấy. Hiện lực lượng cứu hộ của TP HCM và Bình Dương vẫn tích cực tìm kiếm các nạn nhân.
Minh Tâm - Châu Thành