1. Khéo léo trong giao tiếp
Người ta luôn có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”, chỉ cần một hành động hay một lời nói vô tình của nàng cũng có thể khiến cho chàng mất mặt trước đám đông. Vì vậy các nàng nên suy nghĩ thật kỹ trước khi phát ngôn để tránh làm chàng và ngay chính bản thân mình bị xấu mặt.
2. Không trang điểm lòe loẹt
Các chàng thường không thích bạn gái của mình trang điểm lòe loẹt giống như những con công trên sâu khấu. Vậy khi đi cùng chàng, bạn chỉ nên trang điểm thật nhẹ nhàng làm nổi bật các nét đẹp trên khuôn mặt là đủ bởi vẻ đẹp tự bao giờ cũng là tuyệt vời nhất.
3. Không nên ăn mặc quá hở hang
Những chiếc quần bò bó sát sẽ làm tôn dáng vẻ hay đôi chân dài miên man của bạn nhưng thật không hay nếu mặc một chiếc quần cạp quá trễ hay một chiếc áo khoét cổ quá sâu để lộ bộ ngực. Điều đó sẽ hấp dẫn chàng nhưng sự chú ý của mọi người xung quanh lại khiến chàng khó chịu. Chỉ nên mặc những bộ đồ sexy trong thế giới của hai người.
4. Hưởng ứng những câu chuyện cười của chàng
Cho dù những câu chuyện của chàng chẳng buồn cười tẹo nào thì bạn cũng đừng nên trề môi chê chán, hãy nở một nụ cười thật tươi để hưởng ứng hay một câu nói đùa gợi ý "anh có thể cho thêm gia vị vào câu chuyện của mình không", chàng sẽ hiểu ý của bạn.
5. Yêu quý vật nuôi của chàng
Những con vật nuôi của chàng thật chẳng đáng yêu chút nào nhưng đừng tỏ ra khó chịu vì rất có thể trong lúc buồn, chúng là người bạn để chàng tâm sự và chàng rất yêu mến chúng. Nếu không thích, bạn có thể không bàn luận hay có những cử chỉ ấu yếm với chúng.
6. Không thể hiện tình yêu thái quá trước đám đông
Những hành động ân cần, quan tâm của bạn trước đám đông làm chàng cảm thấy tự hào nhưng đừng ra vẻ "chàng là hoa đã có chủ". Điều đó sẽ khiến chàng cảm thấy bị bó buộc và chắc chắn những buổi gặp mặt lần sau, bạn sẽ phải ở nhà.
7. Luôn là chính mình
Bạn yêu chàng, có thể hi sinh tất cả vì vậy bạn biến đổi bản thân mình thành một người khác, bạn cho rằng điều đó khiến mình trở nên hoàn hảo hơn trong mắt chàng. Nhưng chưa chắc đó đã là điều chàng cần bởi ngay từ ban đầu, người chàng yêu là bạn chứ không phải một ai khác.
Kim Chi