1. Tại sao cảnh sát lại bắt Dylan?
Vào một buổi tối, cảnh sát gõ cửa nhà Dylan để thực hiện lệnh khám xét. Họ nghi ngờ Dylan là thủ phạm trong một vụ cướp tiền của một ngân hàng xảy ra ngày 10/6. Anh ấy khai mình không ra khỏi nhà cả ngày, sau đó một cảnh sát lại tìm được bằng chứng quan trọng chứng minh anh ấy nói dối. Đó là cái gì?
2. Ai là người lấy trộm viên ngọc lục bảo?
Jane muốn tổ chức một buổi tiệc với bạn bè sau khi cô ấy trở về từ Ai Cập. Trong chuyến đi, cô ấy tìm thấy một viên ngọc lục bảo và muốn khoe nó với bạn bè. Tuy nhiên, sau khi tiệc tàn và mọi người về hết, Jane phát hiện ra viên đá của mình đã bị mất. Cô ấy gọi cho cảnh sát và cho họ xem những tấm ảnh chụp đêm hôm đó. Sau một hồi quan sát, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm. Làm cách nào mà họ có thể phát hiện ra?
3. Ai đã lấy trộm chiếc quần màu xanh lá?
Ba người đàn ông trong một cửa hàng quần áo. Nhân viên phát hiện ra một chiếc quần màu xanh lá bị mất. Ai trong ba người họ đã lấy trộm nó?
4. Ai đã làm vỡ cửa sổ?
Ashley vừa đi làm về thì thấy cửa sổ phòng khách bị vỡ. Cô lập tức nghi ngờ chồng mình đã đá bóng trong nhà làm vỡ kính cửa sổ. Tuy nhiên, anh ấy lại nói việc này là do lũ trẻ chơi đá bóng bên ngoài gây ra. Làm cách nào mà Ashley biết chồng mình đang nói dối?
5. Ai là kẻ giết người?
Ông George Smith bị sát hại vào tối Chủ nhật. Khi đó trong nhà có năm người là vợ ông Smith, đầu bếp, quản gia, người giúp việc và bác thợ làm vườn. Cảnh sát đã tra hỏi từng người một và họ khai như sau: Bà Smith lúc đó đang đọc sách bên lò sưởi, ông đầu bếp đang chuẩn bị bữa sáng, người quản gia đang hướng dẫn người làm ở phòng khách, người giúp việc đang rửa bát và cuối cùng là người làm vườn đang tưới cây trong nhà kính. Ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cảnh sát lập tức bắt được thủ phạm. Theo bạn, ai là thủ phạm trong vụ giết người này?
6. Trong ba cô gái, ai là người đã kết hôn?
7. Truy tìm thủ phạm
Một thám tử đang đuổi theo một tên tội phạm thì thấy hắn bỏ chạy vào một căn nhà. Sau khi gõ cửa, chủ nhà mời thám tử vào nói chuyện.
Thám tử hỏi: Có người lạ nào vào nhà ông không?
Chủ nhà đáp: Không có ai cả.
Thám tử hỏi: Ông có sống với gia đình không?
Chủ nhà trả lời: Không, tôi ở một mình.
Thám tử nói: Cảm ơn ông. Thế ông có muốn hút thuốc lá không?
Chủ nhà đáp: Không, cảm ơn bạn. Tôi không biết hút thuốc.
Thám tử kết luận: Tôi có ba bằng chứng cho thấy ông đang nói dối.
Theo bạn, thám tử dựa vào đâu mà kết luận như vậy?
Mỹ Huyền (Theo Bright Side)