![]() |
Cụ bà Pauline dù đã 69 tuổi nhưng rất hăng hái tham gia các cuộc thi chạy. Ảnh: Ananova |
Cụ bà bắt đầu có ý định thi chạy để quyên tiền cho các quỹ hỗ trợ trẻ em sau khi cô con gái Clare bị tật nguyền khi mới 6 tuổi sau khi bị sởi. Bà Pauline cũng được chồng và con vốn người yêu thích các cuộc thi chạy, khích lệ rất nhiều. Họ thỉnh thoảng cũng tham gia thi với bà.
Theo Ananova, nỗ lực giúp đỡ trẻ em của bà đã có kết quả sau khi quyên góp được 20.000 bảng cho các quỹ từ thiện.
Lần đầu tiên đặt bước chân trên đường chạy ở Oxford cùng chồng 2/1982, bà thấy không khó khăn gì để vượt qua hơn 40 km. Kể từ đó, bà tiếp tục tập luyện hàng ngày và đã tham gia các giải marathon trên khắp thế giới từ Helsinki, Toronto, New York, Dublin, Venice đến Paris. Người phụ nữ ưa vận động này đã 10 lần có mặt trong cuộc thi chạy ở London.
Gia Nghĩa