![]() |
Nếu khi xưa các nhà phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi tim cựu xạ thủ trung liên Stepan Bobrov, bị thương tháng 12/1943, có lẽ anh lính trẻ ấy - nay đã 80 tuổi - đã chết. Lúc tỉnh dậy ở một viện quân y sau một trận chiến đấu ác liệt, các bác sĩ quân y bảo anh lính Stepan Bobrov rằng anh bị thương rất nặng và lúc đầu họ cứ ngỡ anh khó qua khỏi. Và anh lính trẻ ấy đã hồi tỉnh sau đó 12 ngày tại viện quân y. Ba tháng sau, một bác sĩ phẫu thuật tiết lộ anh bị thương trực tiếp vào tim: viên đạn xuyên cổ, xương đòn gánh, làm thủng phổi và kẹt lại ở màng phổi ngoài tim. Bác sĩ cho biết: "Nếu lấy nó ra, anh sẽ chết tức khắc". Vị bác sĩ nọ khuyên Stepan nên ăn thật nhiều để tích tụ mỡ quanh viên đạn. An Ninh Thế Giới còn cho biết, ngay sau khi khỏe lại, Stepan trở lại mặt trận. Sau đó anh lại bị thương. Một quả đạn pháo rơi trúng một căn nhà nhỏ, nơi một nhóm binh sĩ Nga đang ngủ qua đêm. Và Stepan Bobrov là người lính duy nhất sống sót sau vụ pháo kích đó! |