Việc sao đi mượn đồ các nhà thiết kế, các thương hiệu thời trang là chuyện thường thấy trong giới showbiz quốc tế cũng như Việt Nam, khiến mối quan hệ và hình ảnh của hai bên cùng phát triển. Người nổi tiếng được xuất hiện trước công chúng trong diện mạo hoàn hảo và những bộ cánh hợp mốt nhất mà không hề tốn nhiều chi phí, trong khi tiếng tăm, độ phủ của các hãng thời trang cũng được quảng bá rộng rãi tới các khách hàng tiềm năng.
Tuy nhiên, thực tế mối quan hệ này không phải lúc nào cũng "xuôi chèo mát mái". Không ít hãng thời trang từng giận tím mặt nuốt "cục tức" vào trong, khi chứng kiến đối tác làm hỏng, thậm chí để mất trang phục của mình mà nhận về toàn lời giải thích "nhạt nhẽo". Trong khi trị giá của những bộ váy áo không hề "bèo".

Năm 2010, Katy Perry từng mượn một bộ váy của Zuhair Murad có giá hàng chục nghìn USD. Buổi tối nữ ca sĩ diện bộ đầm hoa màu hồng đi dự tiệc cũng là khoảnh khắc cuối cùng hãng thời trang còn nhìn thấy "con cưng" của họ. Johny Wujek, stylist của Katy Perry và nhiều sao danh tiếng ở Hollywood, dù có ảnh hưởng lớn trong làng mốt nhưng sau vụ mất cắp cũng bị hãng này ghét lây.

Rihanna mượn một một đầm khoét ngực màu be của Herve Leroux nhân dịp sinh nhật 22. Tuy vậy, đến khi nhận lại váy, nhân viên hãng phát hiện nó đã trở thành màu nâu. "Tôi không thể hiểu cô ấy đã làm gì với nó", đại diện Herve Leroux bức xúc. Một nguồn tin cho biết ca sĩ da màu lúc đó mặc nguyên chiếc váy hiệu để nhảy như vũ công thoát y trong bữa tiệc. Thậm chí, cô còn cùng người bạn mài mình trên sàn.

Năm 2011, Lady Gaga mượn một bộ haute couture của Thierry Mugler để quay MV mới trong hai tuần. Tuy vậy, đến khi nhận lại đồ, nhân viên của hãng mới tá hỏa: "Váy bị dính thứ gì đó như tinh dịch. Trông khiếp lắm. Giờ tôi còn không dám tả lại chi tiết. Hãng cũng không dám tìm hiểu xem đó là vết gì nhưng chúng tôi phải chi tới 500 USD để giặt khô". Tuy vậy, nhờ mối quan hệ tốt với Nicola Formichetti, cựu giám đốc sáng tạo của hãng, Lady Gaga vẫn được phép mượn đồ của Thierry Mugler sau đó.

Nhưng nếu xét về mức độ phá hoại, Katy Perry hay Lady Gaga vẫn thua xa "đàn em" Lindsay Lohan. "Cô nàng lắm chiêu" từng mượn một bộ đầm cao cấp của Theia để tham dự sự kiện AmfAR đầu năm nay. Đến lúc trả lại đồ, bộ váy dài yêu kiều đã trở thành váy ngắn với phần vải lót nham nhở. Quá xót cho phần váy bị cắt trị giá tới 1.750 USD, hãng Theia đã "từ mặt" Lindsay Lohan và không bao giờ cho cô mượn đồ nữa.

Theia không phải thương hiệu duy nhất bị Lindsay Lohan gây bức xúc. Collette Dinnigan, hãng thời trang thảm đỏ nổi tiếng của Australia, sau khi cho nàng mượn đồ hôm trước thì hôm sau đã phải nghe hung tin rằng nó bị mất. Đại diện của Collette Dinnigan cho biết Lindsay lúc đó giả bộ tìm khắp nơi nhưng không thấy. Một vài tuần sau đó, họ phát hiện cô mặc bộ váy y hệt trong đêm giao thừa ở Miami. Những tiếng xấu về chuyện mượn đồ của Lindsay Lohan sau đó đã lan sang các nhà mốt khác. Mới đây, stylist của cô tìm đến hãng Jovani để mượn nhưng bị từ chối với câu trả lời: "Liệu có đáng cho cô ấy mượn nếu chúng tôi không bao giờ được nhận lại không ?".

Mariah Carey cũng có những thói quen thời trang khác thường khi mượn hàng hiệu. Nữ ca sĩ 43 tuổi từng bị Elie Saab cấm cho mượn đồ vì cắt đầm dự tiệc của hãng ra thành váy ngắn. Kể từ đó, hầu hết các thương hiệu đều dứt khoát nói không khi ca sĩ này nhờ giúp về trang phục. "Họ sẽ nói rằng chúng tôi không thể cho cô ấy mượn đồ được. Cô ấy sẽ cắt chúng mất!", stylist của Mariah kể lại.
Thành Trrương
Ảnh: BS, WP