Bệnh nhi Cil Jinh, 11 tuổi, dân tộc K'ho được đưa lên bàn mổ sáng 24/6 với khối bướu khiến bé trông như đang mang thai. Phẫu thuật là cách cuối cùng để cứu bé thoát khỏi tình trạng đau đớn và nguy cơ bị hỏng tinh hoàn.

Bệnh nhân trước giờ phẫu thuật. Ảnh: Thiên Chương
Đến 15h30, tức sau hơn 6 giờ phẫu thuật, êkip bác sĩ gồm 7 người thuộc khoa Ngoại - Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cắt bỏ thành công khối bướu nặng 4,3 kg ra khỏi cơ thể của bệnh nhân.
"Đây là khối u vùng bụng và vùng bẹn lớn nhất mà chúng tôi từng tiếp nhận và can thiệp", thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện và cũng là người mổ chính, cho biết.
Theo bác sĩ Hiếu, ca mổ thành công, tất cả các mạch máu lớn bị khối u chèn ép ở vùng bụng không bị tổn thương. "Chúng tôi cũng bóc tách và bảo vệ an toàn đối với hai tinh hoàn vốn đã bị bướu xâm lấn", ông Hiếu nói.
Việc đóng ổ bụng và hồi sức vẫn đang tiến hành và dự kiến kéo dài trong 2 giờ đồng hồ, tuy nhiên theo các bác sĩ, sức khỏe của bệnh nhi hoàn toàn ổn định. Cil Jinh sẽ được cho thở máy và theo dõi chặt chẽ để tránh nguy cơ nhiễm trùng (do diện tích mổ quá lớn).
Đây là lần thứ 3 Cil Jinh lên bàn mổ để cắt khối u. Từ 6 tháng tuổi cu cậu đã mang khối u to như nắm tay ở bụng và chỉ một tháng sau khi cắt, khối u đã tái phát. Lúc 9 tháng tuổi, Jinh được mổ lần 2 nhưng bướu cũng lại xuất hiện. Ở lần mổ này, các bác sĩ hy vọng khả năng tái phát là không có do khối u đã được lấy tận gốc.
Thiên Chương