Tuy nhiên, theo dự báo, mưa nặng hạt sẽ vẫn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Nam nước này, trái tim của ngành công nghiệp xuất khẩu đang bùng nổ của Trung Quốc.
Những cơn mưa lớn đã đến sớm hơn thường lệ và gây ra đợt lũ sớm nhất tại Trung Quốc trong vòng một thập kỷ qua. Mưa xối xả kèm theo lở đất đã khiến cho toàn bộ khu vực miền Nam chìm trong những dòng nước bùn.
Nước sông tại Quảng Đông ước tính đã dâng cao đến 37,1 m. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là thành phố Vũ Châu và các khu vực thuộc hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây.
Thế nhưng các quan chức Trung Quốc vẫn lo ngại rằng, đây vẫn chưa phải là đỉnh lũ. Tại thành phố Ngô Châu với dân số 300.000, nước lũ đã dâng lên ngập toàn bộ các mái nhà và cư dân phải sống tạm bợ trên những chiếc bè gỗ hoặc tre. 1,4 triệu người Trung Quốc đã phải rời bỏ nhà cửa và đi sơ tán khỏi vùng rốn lũ.
Hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức nào về thiệt hại kinh tế mà đợt bão lần này gây ra cho Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất Trung Quốc với dân số trên 100 triệu. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông cho biết, giao thông và đường sắt tại một số vùng đã bị nước lũ chia cắt, bao gồm cả tuyến đường sắt huyết mạch Bắc Kinh - Hong Kong.
Cho tới nay, phần lớn thiệt hại tại Quảng Đông rơi vào ngành nông nghiệp, do các trang trại và nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu bị nước lũ tàn phá tan hoang.
Theo Tiền Phong, hôm qua, một trận lở đất nghiêm trọng cũng đã đẩy văng một xe con và một xe buýt từ đường cao tốc xuống lòng sông gần thành phố Diễn Châu, làm 23 người mất tích. Số người mất tích đến nay tại toàn miền Nam Trung Quốc đã lên đến 137 người.
Các quan chức của Ma Cao, vùng lãnh thổ nằm ở cửa sông Châu Giang, cũng vừa công bố lệnh báo động đỏ về lũ, cảnh báo rằng nước sông có thể dâng cao tới 1 m so với bình thường.
Theo Tân Hoa Xã, đợt lũ lần này đã gây tổn thất khoảng 2,5 tỷ USD.
Tình hình mưa lũ tại miền nam hoàn toàn trái ngược với thời tiết oi bức nóng nực tại miền Bắc. Khu vực trung phần An Huy đang bị hạn hán, còn nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh đã lên tới gần 40 độ C.