
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng vợ đã có mặt trên khán đài danh dự của sân Luzhniki tại Moskva trong trận chung kết World Cup 2018. Trước đó trong trận đấu gặp Bỉ, Tổng thống Macron cũng có mặt ủng hộ tinh thần đội nhà. Ảnh: AFP

Chăm chú theo dõi trận đấu, vị Tổng thống 41 tuổi này khá bồn chồn trong hiệp 1 khi các cầu thủ Croatia tấn công dồn dập và rồi có bàn thắng san bằng tỷ số. Ảnh: Huffington Post.

Cùng có mặt trên khán đài còn có nữ Tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic. Và cả hai vị tổng thống đều "đứng ngồi không yên" trong suốt cả trận. Ảnh: AP

Người đàn ông mê bóng đá này cũng đã có những khoảnh khắc "hết mình" khi đội nhà có những bàn thắng quan trọng và vươn lên dẫn trước. Ảnh: AP

Kết thúc trận đấu khi Pháp giành chiến thắng với tỷ số 4-2, Tổng thống Pháp không giấu được niềm vui.

Khi Tổng thống Croatia sang chúc mừng, hai người đã có những cử chỉ tình cảm.

Ở lễ trao huy chương sau đó, hai vị Tổng thống cũng rất tự nhiên. Cả hai nắm tay nhau bước lên bục, sau đó liên tục có những cử chỉ thân thiết một cách tự nhiên. Ảnh: AP
Tổng thống Pháp phấn khích trong phòng thay đồ cùng các cầu thủ đội nhà.
Tâm Anh