Thứ năm, 4/4/2024, 11:27 (GMT+7)

'50 sắc thái' của bà Phương Hằng ở phiên xử phúc thẩm đồng phạm

TP HCMBà Phương Hằng mặc áo trắng, trang điểm đậm, lúc cười tươi lúc lại trầm tư khi bị áp giải đến TAND Cấp cao, sáng 4/4.

Bà Phương Hằng, 53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, giơ hai ngón tay chào khi được cảnh sát đưa đến TAND Cấp cao từ sáng sớm.

Thỉnh thoảng bà Hằng lại ngoái nhìn về phía sau.

Bà Hằng đang thi hành án sau khi bị TAND TP HCM tuyên ba năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tháng 9 năm ngoái.

Người phụ nữ từng một thời gây náo loạn trên mạng xã hội vẫn xuất hiện một cách điềm tĩnh, tự tin trước tòa.

Bà Hằng kẻ mắt, đánh son môi đỏ, búi tóc gọn gàng trong lần ra tòa mới nhất.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam gây ngạc nhiên cho người dự phiên tòa khi nháy mắt, cười tươi để lộ hàm răng đính trang sức.

Theo HĐXX, bà Hằng không có đơn kháng cáo nhưng vẫn bị triệu tập đến tòa để có thể hỏi khi cần thiết nên được đưa xuống hàng ghế sau.

Hai hôm trước, bà Hằng đã được trích xuất từ nơi thi hành án về trại tạm giam Chí Hòa, chờ ra tòa sáng nay.

Bà Hằng ngồi cùng các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam).

Tổng giám đốc 53 tuổi cười thành tiếng và ôm các nhân viên thân tín trong phiên xét xử.

Vì gây mất trật tự, họ bị cảnh sát nhắc nhở giữ trật tự, nội quy phiên tòa.

50 sắc thái của bà Phương Hằng khi bị áp giải đến tòa
 
 

Tùng Anh
Ảnh: Quỳnh Trần

Đánh giá phiên bản mới