Cafe Camy - Good Old Days (Trần Nhật Duật)
Là "anh em sinh đôi" của Camy trên phố Văn Cao gần Hồ Tây, địa chỉ mới mang tên Café Camy - Good Old Days tọa lạc ở đường Trần Nhật Duật, gần khu phố cổ. Cửa hàng khai trương từ ngày 26/4, phù hợp check in dịp nghỉ lễ sắp tới.
Vẫn trung thành với phong cách vintage farmhouse giống các căn nhà nhỏ vùng đồng quê châu Âu, quán giống như một studio thu nhỏ với tông màu trắng - be - xanh rêu, khoảng vườn nhỏ, xen lẫn những mảng xanh. Bên trong, nội thất được decor dễ thương. Không gian mới rộng rãi và thoáng hơn với phần sân thượng nên thơ. Tuy nhiên, cửa hàng không hỗ trợ cho đồ ăn uống từ bên ngoài, chụp ảnh thương mại bằng máy kỹ thuật số, tổ chức tiệc hay di chuyển đồ decor.
Katinat (Lý Thường Kiệt)
Ngay từ khi mới xuất hiện vào đầu tháng Tư, Katinat gây xôn xao cộng đồng mê check in cà phê tại Hà Nội. Vốn là một thương hiệu đình đám ở TP HCM, Katinat dự định mở ba chi nhánh ở Hà Nội, với địa điểm đầu tiên ở ngã tư "quyền lực" Lý Thường Kiệt - Quán Sứ, rất gần Hồ Gươm, khu phố cổ và các địa điểm ăn chơi ở thủ đô.
Thực đơn có khá nhiều lựa chọn như trà sữa, cà phê, trà hoa quả, thức uống đá xay với đủ loại topping, trong đó hot hit là trân châu phô mai. Mức giá khoảng 35.000-65.000 đồng, ở mức trung bình so với vị trí trung tâm phố cổ. Quán mang phong cách châu Âu cả nội và ngoại thất, thu hút ánh nhìn khách qua đường, Tuy nhiên, diện tích không đủ rộng với lượng khách quá tải nên xảy ra tình trạng xếp hàng hay chờ đợi lâu, nhất là trong những ngày lễ. Do đó, bạn có thể mua mang về hoặc đặt qua ứng dụng.
Brodard (Đào Tấn)
Không phải tên tuổi mới nhưng gần đây, Brodard lại được giới trẻ Hà Nội check in rần rần khắp mạng xã hội. Xuất hiện từ năm 1948 tại Sài Gòn, Brodard vốn là một thương hiệu bánh Pháp nổi tiếng trải qua 70 năm phát triển. Tại Hà Nội, tiệm nằm trong khuôn viên khách sạn Daewoo, bao gồm không gian trong nhà và ngoài trời, mang phong cách châu Âu. Sở hữu vị trí đắc địa, view ra ngã tư Đào Tấn và Liễu Giai, phía sau là background tòa nhà Capital Place và Lotte Hà Nội, quán được nhiều bạn trẻ tìm ra như một điểm check in "như trời Tây".
Với không gian mở ngoài trời, khách tới đây có thể ngắm phố phường vào ban ngày, chiêm ngưỡng hoàng hôn và khi thành phố lên đèn. Quán có thực đơn bánh, đồ uống và đồ ăn Á - Âu, phù hợp ăn sáng, ăn trưa, tối và cà phê hẹn bạn hay tiếp khách đều được.
Cafe Joah
Nằm trên phố Nguyễn Đình Chiểu yên tĩnh, cafe Joah có ba tầng với hai mặt tiền, ban công nhìn sang công viên Thống Nhất. Tuy nhiên, diện tích không lớn và khá hẹp nên chỉ phù hợp nhóm nhỏ. Bù lại, hầu hết vị trí nào trong quán cũng có thể nhìn ra ngoài, đặc biệt có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn trên hồ Bảy Mẫu. Quán có mặt tiền mang phong cách Hàn Quốc, ô cửa sổ lớn, tông màu trắng và gạch đỏ, hai bên là cây xanh, lên ảnh rất "hút like". Thực đơn quán không quá phong phú, chỉ gồm trà và một số loại cà phê, đồ uống được decor xinh xắn.
Dropbutton (Lạc Long Quân)
Quán mới mở của anh chị chủ người Hàn Quốc nằm tại khu Hồ Tây, có chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời. Phần tường bao xung quanh trang trí gạch đỏ, bàn ghế sơn màu trắng. Quán có hai tầng, nhiều góc sống ảo, mô hình xe hơi cùng nhiều chi tiết trang trí rất "ăn hình". Thực đơn có đủ cà phê, trà, sinh tố, nước ép, bánh và bingsu đặc trưng Hàn Quốc. Tuy nhiên, do mới hoạt động nên đồ ra khá lâu, đôi khi phải đợi hơn nửa tiếng. Lượng khách đến check in cũng khá đông nên bạn có thể né giờ cao điểm.