Năm bộ phim thành công trước hết nhờ đầu tư công phu về phục trang và bối cảnh. Điểm chung của năm phim là cường điệu nhiều tình tiết với mục đích tô đậm tư duy khoa trương, lối sống phù phiếm của giới siêu giàu. Hai phim Hàn nặng tính đấu đá. Ba phim còn lại drama khá dày đặc nhưng nhẹ nhàng hơn và đan xen nhiều chất hài.
'S.K.Y Catsle': mặt trái giáo dục người giàu
S.K.Y Catsle (Lâu đài trên không) là một trong các series ăn khách nhất của truyền hình Hàn Quốc năm 2018. Mở màn với chưa tới 2% rating ở tập 1, phim leo dần tỷ suất người xem đài và vượt mốc 24,3% ở tập cuối. Thành công của phim vượt ngoài biên giới Hàn Quốc, gây tiếng vang tại Việt Nam và Trung Quốc.
Bộ phim 20 tập xoay quanh câu chuyện của bốn gia đình sống trong khu nhà ở thượng lưu S.K.Y Catsle. S.K.Y vừa ngụ ý tầng lớp cao của xã hội, vừa viết tắt tên ba trường đại học nổi tiếng: Đại học quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc (Korea) và Đại học Yonsei. Trong phim, bốn ông bố thành đạt trong những lĩnh vực được coi trọng. Bốn bà mẹ sắc sảo dùng mọi cách để hỗ trợ sự nghiệp của chồng và đưa con vào trường danh giá mà bỏ quên uốn nắn đạo đức cho con.
Những cảnh phim các phụ huynh khoe mẽ, so bì con mình - con người vừa gây cười vừa gây phẫn nộ. Phim phản ánh một phần mặt trái giáo dục nặng thành tích qua góc nhìn từ phía trường học. Tập 13 của phim có tình huống một rich kid bịa chuyện về đời sống ở Harvard, nhưng bị chị gái ruột bóc mẽ giả mạo là sinh viên trường đại học lớn của Mỹ, tự ý ra vào giảng đường, căn-tin, ký túc và bị nhà trường yêu cầu bồi thường. Theo trang HK01, tình tiết này dựa trên sự kiện có thật năm 2015. Cô sinh viên Sara Kim làm giả bằng cấp, bịa chuyện giành quán quân cuộc thi toán học nước Mỹ, được hai trường Harvard và Standford săn đón.
'Mine': ngục tù thượng lưu
Bề ngoài phẩm giá cao sang nhưng mỗi thành viên trong gia đình tài phiệt họ Han đều ẩn giấu nhiều bí mật. Để sở hữu danh vọng và quyền lực, đôi khi họ chôn vùi tình yêu, đánh đổi tự do và chịu đựng sự trói buộc của lề thói thượng lưu. Tài giỏi, bản lĩnh, hai nàng dâu Seo Hyun và Hi Soo đại diện tiếng nói giải phóng người phụ nữ khỏi những lề thói cứng nhắc.
Kịch bản Mine đan cài nhiều bi kịch người giàu cũng khóc và không ít hài kịch đậm tính châm biếm giữa hai giai tầng xã hội. Phu nhân nhà giàu ghen tuông với người vợ lẽ đã chết của chồng, đánh đập người làm không khác gì hậu cung thời phong kiến. Ông chồng đạo mạo nhất phim lại là kẻ ngoại tình với người yêu cũ. Người làm ngoài mặt phục tùng nhưng lén đâm sau lưng, chơi xấu gia chủ...
Hai tập cuối xử lý cao trào khá dễ dãi nhưng tổng thể phim hấp dẫn, bùng nổ mâu thuẫn liên tục, gây xúc động khi khắc họa tình mẫu tử, tình yêu đồng tính, tình yêu chênh lệch giai cấp. Điểm sáng lớn nhất của Mine là thời trang và mỹ thuật. Mỗi nhân vật sở hữu tủ đồ hiệu bắt mắt. Gia viên lộng lẫy được kết hợp từ nhiều địa điểm sang trọng có thật ngoài đời.
'Crazy Rich Asians': hiện tượng châu Á ở Hollywood
Kinh phí khiêm tốn 30 triệu USD nhưng thu về 238,5 triệu USD, Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) trở thành hiện tượng ở Hollywood mùa thu năm 2018. Sang Singapore ra mắt gia đình người yêu, Rachel Chu ngỡ ngàng khi biết Nick Young, bạn trai cô, là cậu ấm của gia tộc quyền lực nhất quốc đảo sư tử. Rachel lạc lõng giữa những cuộc vui xa hoa, bị giới nhà giàu miệt thị. Không phải mẫu người dễ bắt nạt, Rachel có màn "phản pháo" ấn tượng với mẹ chồng tương lai.
Đạo diễn thể hiện thái độ giễu nhại lối sống phù phiếm, nặng hình thức của giới nhà giàu thông qua loạt tình huống: bữa cơm thường ngày với sơn hào hải vị bày kín bàn ăn lớn, nhà thờ được trang hoàng theo lối mô phỏng ruộng đồng trong một đám cưới, người thượng lưu khinh người trung lưu, các phu nhân nhà giàu thích khoe mẽ...
Theo chân Rachel và Nick, khán giả có dịp trải nghiệm dịch vụ máy bay hạng sang, ghé thăm căn biệt thự hoa lệ nghìn mét hay đắm chìm trong không gian tiệc tùng xa xỉ. Tuy được dựng giả từ các địa điểm hoang phế, những bối cảnh này lên phim cực kỳ hào nhoáng. Nhiều khung hình trong phim tựa như sàn diễn của hàng loạt trang phục, trang sức, phụ kiện hàng hiệu và xe hơi đắt tiền. Thay vì các thương hiệu quốc tế, phục trang của Crazy Rich Asians được tạo ra bởi các nhà mốt nội địa Singapore và Malaysia, tận dụng chất liệu và phong cách truyền thống Đông Nam Á.
'Gái già lắm chiêu 3': cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu hào môn
Gái già lắm chiêu 3 nối tiếp phần 2 nhưng đưa bối cảnh từ TP HCM hiện đại ra Huế. Ms. Q theo tình trẻ Jack về cố đô dự tiệc và ra mắt gia đình anh. Cô bị mẹ Jack ác cảm nhưng rất được lòng bà nội của Jack. Sự xuất hiện của Ms.Q cũng vô tình làm bức màn giả dối của gia đình siêu giàu xứ Huế lật mở.
Lúc mới tung trailer, Gái già lắm chiêu 3 gây cảm giác giống với Crazy Rich Asians. Thực tế, phim có kịch bản khác biệt. Phim kể câu chuyện về bi kịch người giàu cũng khóc, khai thác hai mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu với những hiểu lầm, xung đột lẫn thấu hiểu và sẻ chia. NSND Hồng Vân trong vai bà nội Jack và NSND Lê Khanh trong vai mẹ Jack diễn xuất sắc, "chiếm sóng" trong phim.
Đây là phim Việt Nam làm tới nơi tới chốn không khí giàu sang phú quý của giới thượng lưu. Biệt phủ trong phim được tạo nên từ bốn địa điểm, bài trí bởi hơn 10 tấn nội thất, tốn kém vài tỷ đồng. Bàn ăn, dụng cụ dùng tiệc, set uống trà đều được tuyển chọn tỉ mỉ để đảm bảo tính thẩm mỹ và cảm giác xa hoa. Toàn bộ diễn viên trong phim dát hàng hiệu từ y phục tới phụ kiện, giày dép. NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân và Ninh Dương Lan Ngọc thay đổi liên tục các tạo hình.
'Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả': vương giả bao nhiêu, giả tạo bấy nhiêu
Gái già lắm chiêu V xoay quanh ba chị em của gia đình quý tộc họ Lý xứ Huế. Về nhà sau nhiều năm Nam tiến lập nghiệp, tiểu thư út Lý Linh mang theo ý đồ đối với chiếc phượng bào tam vĩ. Trong khi đó, hai bà chị Lý Lệ Hà và Lý Lệ Hồng giở đủ chiêu trò để nâng giá món đồ gia bảo. Mâu thuẫn ba chị em bị đẩy tới đỉnh điểm, những sự giả dối họ càng cố chôn vùi càng bị lộ tẩy, khiến lớp vỏ hào nhoáng bị xé toạc.
Bộ phim tạo dựng không khí xa hoa hơn hẳn các phần trước với kinh phí hơn hai triệu USD. Nhiều cảnh sắc trứ danh vùng cố đô bước lên màn ảnh. Cung An Định được "hô biến" trở thành biệt phủ vừa cổ kính trữ tình vừa sang trọng lộng lẫy. Một khu vườn hoa trà được dựng hoàn toàn trong khuôn viên cung An Định. Không gian trong nhà được trang hoàng bởi nhiều loại hoa tươi, đồ cổ và nội thất đắt tiền.
Ở phần này, Gái già lắm chiêu hạn chế sử dụng sản phẩm của các nhà mốt quốc tế. Hơn 300 bộ đồ được Đỗ Mạnh Cường thiết kế riêng cho phim. Trong vai ba chị em nhà họ Lý, NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân và Kaity Nguyễn "thay đồ" liên tục, biến hóa thành những phụ nữ sành điệu, cao sang. Đây cũng là dự án điện ảnh cuối cùng NSND Hoàng Dũng góp mặt.
Phong Kiều