The Glory
Bộ phim ăn khách của Song Hye Kyo gây sốt trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trong thời gian phát sóng. Vai diễn mới của người đẹp được nhận xét táo bạo và gai góc hơn so với trước đây.
Song Hye Kyo vào vai Moon Dong Eun, người phụ nữ 36 tuổi sống đơn độc với lý tưởng duy nhất là trả thù đám bạn từng bắt nạt mình thời trung học. 18 năm trước, khi kỳ thi đại học không còn bao xa, Dong Eun bỏ học để trốn khỏi ngôi trường không khác gì địa ngục trần gian. Vừa làm công nhân nhà máy, cô vừa tự học, chấp nhận trở thành sinh viên muộn 5 năm và bỏ dở giấc mơ kiến trúc sư. Nhiều năm sau, trở thành giáo viên, Dong Eun dùng tiểu xảo để được nhận chức giáo viên chủ nhiệm tại lớp con gái Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng), kẻ cầm đầu bạo hành cô năm xưa. Kế hoạch trả thù bắt đầu. Nhưng nhắm vào đứa trẻ chỉ là cái cớ mở màn của Dong Eun. Cô không ngại mặt đối mặt thẳng thắn đấu trí với những kẻ phản diện.
The Glory đề cập đến bạo lực học đường và mức độ ảnh hưởng lâu dài của hiện trạng này. Lấy nội dung về hành trình trả thù của nhân vật chính dành những kẻ bắt nạt mình, bộ phim mô tả rất rõ việc bắt nạt có thể gây tổn thương thế nào và nếu nó đi quá xa, một số người không thể đơn giản quên đi và vượt qua được khi lớn lên. Ngược lại, những chấn thương tâm lý có thể khiến nạn nhân sống trong những ký ức ám ảnh và mong muốn trả thù.
Những tập đầu của The Glory đã thể hiện trực diện việc những nạn nhân của bạo lực học đường phải chịu đựng ra sao. Moon Dong Eun không chỉ bị đánh đập dã man mà còn phải sống trong sự uất ức vì không ai bảo vệ. Nội tâm của các nhân vật, từ chính diện đến phản diện, đều được khai thác kỹ càng, cho thấy sự ám ảnh của bạo lực học đường gây ra như thế nào.
Weak Hero Class 1
Được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên, Weak Hero Class 1 được dán nhãn 18+ cho các cảnh phim bạo lực. Phim xoay quanh Yeon Si Eun (Park Ji Hoon), cậu học sinh giỏi, thông minh nhưng luôn tách biệt với bạn học. Sự khác biệt khiến Si Eun trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt trong trường. Tuy yếu đuối về thể chất, Si Eun vận dụng những kiến thức của mình khi tìm cách chống lại những người bạn xấu xa đó.
Sau khi phát sóng, Weak Hero Class 1 được khán giả đánh giá cao về nội dung dù không quá gây sốt. Phim được Douban và My Drama List cho điểm xuất sắc. Phim cho thấy những lý do mà bạo lực học đường xảy ra có thể vì những lý do đơn giản và vớ vẩn thế nào. Những nhân vật trong phim được xây dựng với nhiều hình tượng nhưng đều chung số phận bị bắt nạt. Cách họ phản kháng cũng mang lại những suy ngẫm.
Bộ phim miêu tả thực sự rõ ràng việc trở thành nạn nhân bị bắt nạt dễ dàng thế nào và việc trở thành kẻ bắt nạt có thể hủy hoại tương lai một người theo hướng tồi tệ nhất.
Green Mothers Club
Không khai thác vấn nạn bạo lực học đường theo cách thông thường, Green Mothers' Club cho thấy các em học sinh đang bị bạo hành về tinh thần như thế nào bởi chính những phụ huynh.
Green Mothers' Club xoay quanh cuộc chiến ngầm giữa những bà mẹ luôn muốn con cái đạt thành tích cao ngay khi mới tiểu học. Phim có sự tham gia của Lee Yo Won, Jang Hye Jin, Choo Ja Hyun và Kim Gyu Ri.
Để những đứa con ưu tú của mình có được môi trường học tập tốt nhất, các bà mẹ trong phim không chỉ tìm mọi cách ép buộc con cái mình mà còn làm mọi thứ để chèn ép cả những đứa trẻ khác. Mới học tiểu học, những đứa trẻ phải tìm cách sinh tồn, kể cả việc hãm hại những bạn học mà chúng cho là đối thủ.
The Golden Spoon
Khác biệt với các phim trên, The Golden Spoon mở rộng hơn về bối cảnh khi khác thác sự bất bình đẳng giữa tầng lớp giàu – nghèo trong xã hội Hàn. Nam chính là Seung Cheon (Yook Sung Jae), cậu học sinh trung học nghèo khổ, phải làm thêm nhiều công việc để trang trải cuộc sống và trả khoản nợ 400 triệu won. Theo học tại trường Seoul Jeil, nơi chỉ 0,01% học sinh hàng đầu cả nước mới có thể theo học, Seung Cheon sớm nếm trải sự cay đắng từ phân biệt giai cấp. Vì vậy, anh chàng luôn nỗ lực học tập với ao ước thoát khỏi số phận bị vùi dập dưới đáy xã hội của mình.
Cuộc đời của Seung Cheon sang trang khi anh vô tình có được một chiếc thìa bằng vàng. Chiếc thìa thần kỳ đã giúp anh hoán đổi thân phận với Hwang Tae Yong – con trai gia đình tài phiệt giàu có.
Chỉ vì xuất thân nghèo khó, Seung Cheon bị bắt nạt khi theo học tại ngôi trường dành cho những người ưu tú nhất. Bộ phim cho thấy những kẻ xấu xa trong trường học có thể là bất cứ ai, không phân biệt tầng lớp xuất thân, học vấn hay địa vị xã hội.
Class Of Lies
Được xây dựng theo phong cách phim đấu trí, Class Of Lies tập trung vào nhóm học sinh ưu tú nhất trong trường, nắm trong tay quyền lực tối thượng. Nam chính Gi Moo Hyeok (do Yoon Kyun Sang thủ vai) trà trộn vào trường trung học Chunmyung với mục đích điều tra lại vụ án giết người ở trường này. Càng tìm hiểu, anh càng phát hiện ra những bí mật bị cả trường tìm mọi cách chôn vùi.
Đề tài của Class Of Lies không mới, đã được khai thác trong các drama trước như Ngụy chứng của Solomon, Beautiful World hay Angry Moms. Tuy nhiên, phim vẫn tạo ra được sự lôi cuốn nhờ xây dựng bầu không khí ngạt thở trong môi trường học tập. Đứng trước những kẻ phản diện nắm quyền thế trong tay, nhân vật chính không còn cách nào khác ngoài sự tin tưởng tuyệt đối vào công lý.
Thảo Nguyên