Phiên tòa kéo dài từ 8 giờ sáng đến đến tận chiều tối mới kết thúc. Trước vành móng ngựa, trừ bị cáo Tâm là người "chỉ huy", còn lại 4 bị cáo còn khá trẻ, có người mới 20 tuổi. Cả 5 bị cáo đều tỏ ra hết sức ăn năn, hối hận. Thậm chí, có bị cáo suốt phiên tòa luôn phải đưa tay gạt nước mắt.
Các bị cáo cúi đầu hối hận. Ảnh: X.H. |
Tuy nhiên, phía sau những bị hại là các học sinh và cha mẹ vẫn chưa nguôi nỗi đau về tinh thần và thể xác vì hành vi của những dân quân này gây nên. Em Mohamad Zamath, học sinh bị tra khảo và đánh đập gây thương tích nặng nề nhất đến tòa với vẻ mệt mỏi, ngồi bên em có bố và mẹ. Còn các bị hại khác cũng đều có người giám hộ đi cùng.
Vào 7h30 ngày 13/11/2007, các dân quân phường đội phường 15, quận 10 (TP HCM) là Lê Ngọc Tâm, Nguyễn Phước Thành, Lê Thái Quốc Trung, và Võ Anh Hoàng đến trường Trần Phú (đóng trên địa bàn phường 15) gặp thầy Hiệu phó Đặng Đình Học đề nghị cho gọi 4 học sinh lớp 9 là Mohamad Zamath, Nguyễn Thành Nam, Lâm Kỳ Quang và Nguyễn Đăng Khoa ra khỏi lớp học đưa về trụ sở để làm rõ việc các em này tổ chức "trò chơi" bốc thăm đánh bạn.
Học sinh Zamad và bố mẹ. Ảnh: X.H. |
Được sự đồng ý của hiệu phó, các dân quân đã bắt các em ngồi lên xe gắn máy rồi chở về phường đội để tra khảo. Tại đây, dưới sự chỉ đạo của "chỉ huy", phường đội phó Huỳnh Tuấn Anh, họ đã đóng cửa lại, dùng còng số 8 còng tay Mohamad Zamad, bắt em cởi bỏ quần áo chỉ được mặc quần lót, dùng khăn đỏ bịt mắt lại rồi lấy roi điện đánh vào mặt, chích vào tay. Đồng thời còn dùng dùi cui và tay chân đánh, đấm đạp vào ngực, bụng em. Các học sinh khác cũng phải chịu những trò hành hạ tương tự.
Thậm chí, một dân quân còn dùng một khẩu súng gỗ gí vào đầu của Zamad trong khi em này bị bịt mắt, rồi cầm một viên đạn và một cái búa đinh để đe dọa cho nổ.
Tất cả những sự tra khảo đó chỉ với một mục đích bắt Zamad thừa nhận đã tổ chức chơi trò "bốc thăm đánh bạn", hễ bốc trúng số nào thì sẽ đánh bạn ấy. Tại phường đội, trong khi hành hạ, tra khảo, các dân quân cũng đã dùng chính trò bốc thăm ấy để "áp dụng" đối với các em học sinh. Họ làm các lá thăm ghi "đầu, mình, tay, chân" bắt các em bốc, trúng lá thăm nào thì sẽ chịu đánh đập chỗ ấy...
Các học sinh - bị hại và người giám hộ. Ảnh: X.H. |
Kết quả là sau khi được thả ra và đi sơ cứu tại bệnh viện, Mohamad Zamad đã không ăn được cơm và bị ói, được gia đình đem nhập viện, tỷ lệ giám định thương tật vĩnh viễn 6%. Ngay sau đó, phường đội phó Huỳnh Tuấn Anh và các cựu dân quân khác đã bị bắt giữ.
Tại Tòa án nhân dân quận 10 hôm nay, cha mẹ của Zamad mặc dù tỏ ra rất đau xót khi con mình bị hành hạ, đánh đập, nhưng vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tuy nhiên, có những ông bố bà mẹ khác cũng có con bị đánh đập, tra khảo trong vụ này yêu cầu tòa phải xử lý thật nghiêm khắc. Họ cũng còn tỏ ra bức xúc đối với việc làm của hiệu phó nhà trường Đặng Đình Học khi giao học sinh của mình cho dân quân tra khảo, chính nhà trường cũng đã có một bản hợp đồng với phường đội theo dõi hành vi của các em.
"Xin tòa xử lý thật nặng, mới đủ làm gương cho những người khác khi hành động thiếu suy nghĩ, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác, dù họ có ăn năn, nhưng có gì bù đắp được nỗi đau thể xác và tinh thần của các con tôi, đang là học sinh. Bên cạnh đó nhà trường cũng cần có trách nhiệm khi giao con em chúng tôi đi tra khảo mà không hề báo lại cho chúng tôi được biết", phụ huynh học sinh Quang nói.
Các bị cáo và gia đình khóc xin lỗi các gia đình bị hại. Ảnh: X.H. |
Phiên tòa cũng khá... nóng khi các luật sư cho rằng phải nghiêm khắc với dân quân ngang nhiên vi phạm pháp pháp luật, hành xử "côn đồ", xâm phạm thân thể và danh dự người khác, đặc biệt là trẻ em.
Tuy nhiên, cũng nhiều người tỏ ra cảm thông, cho rằng mục đích việc làm của những dân quân này cũng chỉ hướng đến việc giữ gìn an ninh trật tự. Họ đã hành động thiếu suy nghĩ cũng chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, bản thân thường ngày là những con người tốt, có nhiều phấn đấu.
Tại phiên tòa, những dân quân này tỏ ra rất hối hận vì hành vi sai trái, sau phiên xử tất cả họ đều khóc và chạy đến bên gia đình các học sinh nạn nhân để nói lời xin lỗi.
Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, kết thúc phiên xử, chủ tọa Huỳnh Hoài Phương thay mặt Hội đồng xét xử đã tuyên một mức án cao hơn Viện kiểm sát đề nghị, "nhằm răn đe, không để xảy ra các trường hợp khác tương tự". Bị cáo Huỳnh Tuấn Anh chịu 3 năm 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, 1 năm 3 tháng về tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Phước Thành, Võ Anh Hoàng, Lê Thái Quốc Trung mỗi bị cáo chịu mức án 4 năm tù với hai tội danh trên; riêng Lê Ngọc Tâm chỉ bị tuyên án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Xuân Hoàng