1. Con đường tình yêu
Tâm sự của bạn Hoàng Tùng - Vân Anh: "Có lẽ phải cám ơn trái banh nỉ đã đưa hai ta đến với nhau, để hai con người hòa vào nhau trong một tình yêu đầy trải nghiệm. Cám ơn thời gian hơn một năm xa cách đã làm đôi mình hiểu được ý nghĩa của tình yêu, của sự chia ly rồi gặp mặt, cả nỗi buồn và niềm vui. Cám ơn cuộc đời đã mang lại những trải nghiệm trên con đường mang tên tình yêu mà chúng tôi đã, đang và sẽ đi qua. Một con đường không có kết thúc bởi: hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải điểm đến".
2. Ôi tình yêu
Bạn Phùng Thụy Quỳnh Trang chia sẻ: "6 năm có lẽ khoảng thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để khẳng định chắc chắn cho một điều gì đó phải không anh? Bỗng dưng môi em nhấp nháy giai điệu: "Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau. Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi. Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên - rạng ngời".
6 năm khoảng thời gian có đủ, iu thương có, giận hờn có, chia ly có, thậm chí có cả bạo hành và người bạo hành không ai khác là em và dĩ nhiên người bị bạo hành không ai khác chính là anh. Nhiêu đó thôi có đủ gọi là thăng trầm chưa anh nhỉ? Bao chặng đường ta đi qua không ít thì nhiều đâu đó đều ghi lại kỷ niệm, dù vui, dù buồn nhưng hơn hết chúng ta có thể hiểu được nhau, thông cảm cho nhau và còn cần nhau trong chặng đường sắp tới. Nơi đó có lẽ em và anh đều yên tâm khi tìm được đất lành cho hạnh phúc thăng hoa".
3. Tình yêu Mèo Già và Nấm
Bạn Lâm Ngọc Quyết gửi lời tâm sự: "Vậy là mình yêu nhau được 2 năm rồi em nhỉ. Hai năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn với một người luôn biết chờ đợi và ngóng chờ đúng không em? Anh đi làm xa và em ở nhà làm cô giáo viên nhỏ bé luôn chờ đợi anh từng ngày. Như Bussy Rebutin có nói: "Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn" và anh tin ông ấy đã nói đúng.
Những ngày tháng bên nhau chúng mình đã được thưởng thức đầy đủ dự vị của tình yêu. Và chúng mình vẫn bên nhau hạnh phúc. Anh mong sau bộ ảnh kỷ niệm 2 năm yêu nhau này của chúng ta sẽ là bộ ảnh cưới, bộ ảnh kỷ niệm 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm và nhiều hơn nữa. Hãy cho anh được chăm sóc em suốt cuộc đời này. Anh yêu em Vân Anh (Nấm). Bộ ảnh được chụp tại vườn hoa Bách Nhật và bãi đá sông Hồng".
4. Chung niềm đam mê
Bạn Phạm Thị Thùy Trang cho biết bộ ảnh dự thi là kết quả những chuyến phượt của anh và bé - kỷ niệm chắt góp trong 2 năm.
5. Vợ chồng Chuột
Bạn Trần Thị Thùy Linh chia sẻ: "Tháng tư về, gió hát mùa hè. Có những chân trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời. Con sông xa lững lờ trôi - tháng tư thật đặc biệt đối với vợ chồng mình. 24/4/2013 là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng mình vì vậy mình muốn gửi bộ ảnh này như món quà gửi tặng người chồng thân yêu của mình. Vợ chồng mình cùng sinh năm Giáp Tý (1984), bắt đầu quen và yêu nhau từ hồi sinh viên năm thứ hai đại học (2005). Hai vợ chồng học cùng trường đại học. Anh học khoa Anh, còn mình học khoa Nga. Thông qua các hoạt động Đoàn - Hội mà hai đứa mình đã trở nên thân thiết, gắn bó với nhau hơn, rồi tình yêu đến một cách thật tự nhiên.
Hai đứa ở hai quê cách xa nhau gần 700 km vì vậy để đưa mối tình sinh viên đến được kết thúc đẹp, để hai đứa có thể đi chung một con đường, cả hai đã phải cố gắng rất nhiều. Và kết quả là sau 5 năm yêu nhau, tình yêu của chúng mình đã bước sang một giai đoạn mới, đánh dấu bằng một đám cưới thật vui và ý nghĩa vào ngày 24/4/2010. Ba năm trôi đi thật nhanh, vợ chồng mình đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn.
Những dự định trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của vợ chồng mình có cái đã đạt được và có cái chưa. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt chồng nhé! Cám ơn chồng vì đã luôn ở bên cạnh vợ, chăm sóc vợ và luôn sẵn sàng để vợ "bắt nạt" mỗi khi vợ buồn bực hay gặp chuyện không vui! Những bức ảnh này vợ chồng mình chụp ở Đà Nẵng (2011) và ở vườn đào Nhật Tân (2013)".
Hà Đan