![]() |
Nỗi thất vọng của các nữ tuyển thủ. |
Theo Tuổi Trẻ thật ra các cô gái VN hoàn toàn có thể chiến thắng nếu Ban huấn luyện không phạm bốn sai lầm sau:
1, Đang dẫn trước 2-1 và trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc, thay vì giữ vững đội hình mạch lạc như trước đó, không hiểu sao một HLV lại khoát tay buộc các học trò lùi sâu để phòng ngự. Việc lùi sâu ấy đã tạo ra khoảng trống ở giữa sân, mặc cho đối thủ triển khai tấn công ào ạt và gỡ hòa.
2, Phút 55, tiền đạo Đỗ Hồng Tiến (9) đang thi đấu tốt nhưng lại bị thay ra bởi một Vũ Thị Lành (11) hết sức vụng về. Phút 97, tức 42 phút sau khi vào sân, Lành lại được ban huấn luyện rút ra để nhường chỗ cho Lê Thị Thương (15). Một vị trí mất tới hai lần thay thế!
3, Ban huấn luyện luôn chỉ đạo tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng liên tục được dồn cho hậu vệ Kim Hồng (23) khiến cô này nhiều lúc hụt hơi. Trong khi đó cánh trái với một Văn Thị Thanh rất lợi hại lại không được tận dụng.
4, Khi thi sút luân lưu, lẽ ra không nên xếp Ngọc Anh (4) vì cô chính là người gây lỗi dẫn tới pha đá phạt thành bàn gỡ hòa 2-2 cho đối phương. Tâm lý và mặc cảm nặng đã khiến Ngọc Anh thực hiện không thành công cú sút.
Ngay Tuyết Mai cũng thế, cô đã bị vọp bẻ và ra hiệu thay người, vậy mà ban huấn luyện vẫn xếp cô vào danh sách sút phạt. Và kết quả là cô đã sút hỏng!