Theo truyền thông Hong Kong, thi thể của ông Hà Hồng Sân được đưa về nghĩa trang Chiêu Viễn, đặt cạnh phần mộ của cha mẹ ông và con gái đầu lòng Hà Siêu Anh. Theo 163, để đưa ông Hà về nơi an nghỉ vĩnh hẵng này, đại gia đình bỏ ra cả thảy 25 triệu HKD (3,2 triệu USD), chủ yếu là chi phí cho phần mộ của ông Hà. Trước khi ông Hà được hạ quan, một năm qua, nhà họ Hà đã cho tu sửa lại mộ phần, ốp đá granit xanh đắt tiền, riêng khu mộ chung của cả dòng họ được cải tạo toàn bộ. Quan tài của vua cờ bạc được làm bằng gỗ nanmu trị giá 8 triệu HKD và nặng hơn quan tài thông thường, do đó việc di chuyển áo quan cần có đến hàng chục nhân công khiêng, cứ đi một đoạn lại nghỉ.

Các con trai ông Hà Hồng Sân đưa ông về nơi vĩnh hằng.

Phần mộ của ông Hà Hồng Sân tại nghĩa trang Chiêu VIễn có vị thế đẹp hiếm thấy. Theo Sina, nghĩa trang Chiêu Viễn dành cho giới thượng lưu và được xây dựng trên một ngọn đồi, tựa lưng vào Núi Davis. Trước mặt nghĩa trang Chiêu Viễn là công viên quốc gia Long Hổ Sơn, bên trái là cảng biển Victoria.
Trong đoạn video được hé lộ trên mạng xã hội hôm 30/5, các con trai của ông Hà đều xuất hiện khoảng 10h sáng để đưa bố về nơi an nghỉ, trừ cậu út bí ẩn Hà Du Bang. Con trai trưởng của ông - Hà Du Long - ôm di ảnh bố. Các con trai khác Hà Du Khải (con của bà ba), Hà Du Hanh (con bà tư), Hà Du Quân (con bà tư) đứng thành hàng dài, mặc đồ đen đưa tiễn bố.
Trong khi cánh đàn ông lo thủ tục di quan, bà ba Trần Uyển Trân, bà tư Lương An Kỳ có mặt từ sớm để lo "thủ tục hậu cần". Vì dịch bệnh, tất cả đeo khẩu trang, che chắn rất cẩn thận. Bà hai Lam Quỳnh Anh do sức khỏe yếu đã ngồi xe lăn đến cùng con gái Hà Siêu Nghi và con rể Trần Tử Thông. Vợ và con gái Hà Du Long cũng hiện diện cùng các con gái của ông Hà là Hà Siêu Quỳnh, Hà Siêu Phượng. Họ thân tình chào hỏi, trao đổi với nhau, thái độ không hề có bất cứ hận thù, xích mích.

Đại gia đình nhà họ Hà đến phần mộ ông Hà Hồng Sân.

Bà hai Lam Quỳnh Anh sức khỏe yếu nên di chuyển bằng xe lăn.
Ông Hà Hồng Sân qua đời vì bạo bệnh hôm 26/5/2020, hưởng thọ 99 tuổi. Ngày 8/7 cùng năm, tang lễ được tổ chức trọng thể trong 3 ngày. Sau đó, áo quan được đưa về bảo quản tạm tại nghĩa trang Đông Hoa. Theo truyền thông, sở dĩ có sự di quan trong 2021 này là do thầy phong thủy Hong Kong nói năm 2020 không có ngày đẹp để an táng tại nghĩa trang Chiêu Viễn. Vì thế, gia đình phải dời 1 năm sau mới làm lễ an táng chính thức.
Ông Hà Hồng Sân sinh ra ở Hong Kong vào năm 1921, trong một gia đình có nền tảng vững chắc. Là một nhân vật quan trọng tại Macau, ông đảm nhận nhiều vai trò chính trị, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xây dựng kinh tế, văn hóa, từ thiện, đóng góp lớn cho sự phát triển của Macau. Trong suốt những năm gây dựng sự nghiệp, thành danh, ông Hà hoạt động trong nhiều lĩnh vực bất động sản, vận tải, khách sạn, du lịch, sòng bài... Tại Macau, người ta biết đến vị thế của ông là "vua sòng bài", với khoảng 40 sòng bài, 1.600 bàn chơi game, 2.700 máy đánh bạc... Các con của ông phần lớn tham gia vào "cỗ máy kiếm tiền" khổng lồ này và đảm nhận các vai trò vô cùng quan trọng. Cuộc đời ông Hà và hậu cung của ông từng là câu chuyện thu hút chú ý trên nhiều mặt báo. Ông có 4 người vợ, 17 người con cả trai lẫn gái trong 57 năm, có người đã qua đời trước cả bố.

Ông Hà Hồng Sân.
Nguyễn Hương (Theo Sina)