
Curtis Wiklund, nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới ở bang Michigan, khiến người xem xúc động khi viết nhật ký tình yêu của vợ chồng anh bằng các bức phác họa. Mọi hoạt động hàng ngày của Curtis và vợ, Jordin, được tái hiện trong những bức vẽ đơn giản nhưng sống động. Ý tưởng lưu lại hình ảnh cuộc sống của Curtis được truyền cảm hứng từ dự án chụp ảnh 365 ngày do vợ anh khởi xướng.

Curtis và Jordin yêu rồi kết hôn khi còn học đại học. Hiện, hai người là đồng nghiệp, nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới. "Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Chúng tôi thực sự say mê nhau, không phải chỉ mỗi yêu thương nhau", Today dẫn lời Curtis, 27 tuổi, chia sẻ.

Dù là lúc cùng đánh răng hay khi nhận được kết quả thử thai hai vạch, Curtis cũng miêu tả những khoảnh khắc ấy bằng cả sự ấm áp và dịu dàng. Cuộc sống đời thường của họ luôn có không gian cho sự lãng mạn.

Vẽ là sở thích thủa nhỏ của Curtis. Năm 2011 khi Jordin bắt đầu dự án ảnh và khuyến khích chồng làm điều tương tự với những bức phác thảo, niềm đam mê thủa thiếu thời trở lại trong Curtis.

Ban đầu, Curtis chưa biết vẽ gì và thường phác họa hình ảnh của động vật hay nhân vật. Sau đó, anh bắt đầu tái hiện hình ảnh cuộc sống gia đình và từ đó yêu thích công việc này.
"Tôi thực sự yêu cô ấy và đó là lý do tại sao nàng xuất hiện rất nhiều trong các bức vẽ phác của chồng. Với tôi, Jordin là người thú vị nhất thế giới và cũng là bạn thân nhất", Curtis nói.

Curtis gọi các bức phác họa là món quà đặc biệt. Cả hai hiện có hai con nhỏ, Hayden và Casen.

Trong các tác phẩm của Curtis, vợ chồng anh lúc thì thư giãn trên đi văng, khi lại ôm ấp trên giường hoặc cùng đương đầu với thực tế cuộc sống. Curtis tâm sự mỗi bức vẽ là bức tranh thực tế đời sống của vợ chồng anh.


Dự án kết thúc tháng 3/2012 nhưng Curtis vẫn tiếp tục vẽ. Anh biến các tác phẩm của mình thành thiệp mừng sinh nhật để tặng vợ hoặc dán chúng lên tủ lạnh.


Suốt một năm thực hiện dự án, Curtis hoàn thành tác phẩm vào ban đêm để sáng hôm sau mang tới cho vợ sự ngạc nhiên. "Đó là cách tôi đánh thức nàng mỗi ngày bằng những lá thư tình. Jordin lúc nào cũng thích chúng", Curtis cho hay.

Ngày còn hẹn hò, Jordin thích mê những tấm thiệp do Curtis vẽ.
>>Xem tiếp nhật ký tình yêu qua các bức phác họa
Hà Phương
Ảnh: Curtis Wiklund