Bạn Trần Thị Vân Hải chia sẻ:Phải đi qua những ngày mưa ta mới thấy yêu thêm những ngày nắng. Nhưng xung đột, mâu thuẫn không làm chúng tôi rời xa nhau, nó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và dần trưởng thành. Nó chỉ như một chất xúc tác làm kết tủa chất keo dính chặt hai con người lại với nhau hơn. Qua từng chuyện, chúng tôi như nhận ra nhiều điều. Tình yêu không phải chỉ là sự ích kỷ của mỗi cá nhân. Yêu thương cần phải biết chia sẻ mọi buồn vui, lo lắng.
Hãy dẹp bỏ chút ít cái tôi cá nhân của mình. Hãy dịu dàng và kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của nhau. Cùng nắm tay nhau vượt qua những thời điểm khó khăn. Ở giữa thế giới bao la rộng lớn này có thể tìm được một người mình yêu và yêu mình quả là một niềm hạnh phúc bất tận. Tình yêu chính là hạt nhân quan trọng nhất trong hôn nhân.
Chúng tôi đến bên nhau quyết định gắn chặt đời mình với nhau cũng chính bởi nền tảng tình yêu của hai đứa. Hy vọng với tình yêu dành cho nhau, chúng tôi có thể thách thức với thời gian với những khó khăn throng cuộc sống. Cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp với gia đình nhỏ ấm áp. Chúng tôi sẽ mãi nắm chặt tay nhau như thế này, với khoảnh khắc yêu thương từ tận sâu đáy lòng mình. Hạnh phúc với tôi là như vậy đó, tôi đã tìm kiếm được nó và sẽ cố gắng cùng anh giữ gìn nó mãi mãi về sau này.
>> Xem tiếp
* Mời tham dự độc giả cuộc thi Ảnh cưới tháng 5 và 6 với giải thưởng trị giá 3 triệu đồng của thương hiệu thời trang Elise. Xem chi tiết thể lệ tại đây.