![]() |
Đưa xác một nạn nhân ra ngoài sau trận sóng thần. |
Chính quyền Indonesia cho biết số người thiệt mạng đã lên tới 357 người, chưa kể 450 người bị thương, trên 200 người khác mất tích và trên 57.200 người rời bỏ nhà cửa. Phó tổng thống Jusuf Kalla cho rằng số thương vong sẽ còn tăng trong những ngày tới.
Các nhân chứng kể họ không nhận được cảnh báo sóng thần nào cả. Tuy vậy, một số cư dân và du khách cũng nhận ra tín hiệu bất thường và bỏ chạy lên những vùng cao hơn trước khi các đợt sóng lớn quét vào. "Khi sóng đánh vào, tôi nghe tiếng người ta kêu thét và tiếng gì đó giống như máy bay sắp rơi, tôi chỉ còn biết chạy", một công nhân đồn điền tên Uli Sutarli làm việc gần thị trấn nghỉ mát Pangandaran kể lại.
Một du khách Bỉ tại Pangandaran kể trên truyền hình Reuters rằng ông bắt đầu cảnh giác khi một nữ phục vụ vừa la thét vừa chạy về phía ông. "Tôi thấy một đám mây nước đen ập tới. Tôi vơ vội chiếc túi và chạy nhưng nước đã lao tới nhấn tôi xuống và tôi nghĩ thế là hết. Tôi chìm dần", ông nói.
Nhưng vị khách này may mắn vớ được một thùng xốp trữ đá và dùng nó bơi vào bờ. Đợt sóng cuốn ôtô, xe máy, tàu thuyền vào trong khách sạn, san bằng nhà cửa và khách sạn, nhấn chìm các cánh đồng lúa trên một dải bờ biển dài và đông dân ở nam Java. Truyền hình Metro tường thuật đã nhìn thấy nhiều thi thể kẹt trên các cây dọc bờ biển Pangandaran. Đây là một khu nghỉ mát nổi tiếng nên có một số nạn nhân là người nước ngoài, trong đó có 3 Ả Rập, 1 Pakistan, 1 Thụy Điển, 1 Nhật và 4 người Hà Lan. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã ra lệnh di tản khẩn cấp và cứu trợ các nạn nhân ở tất cả khu vực bị ảnh hưởng sóng thần.
Sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, cơn sóng thần ập vào bờ biển dài 177km với đợt thứ nhất cao 4m và đợt thứ hai cao 2m. Các nhà khoa học cho rằng trận động đất này có qui mô không lớn và diện tích xảy ra dưới lòng biển nhỏ hơn trận động đất tháng 12/2004 (9,3 độ Richter) nên đã không gây ra sóng thần lan rộng đến các nước.
Trung tâm Nghiên cứu địa chấn Australia nói để tạo ra một cơn sóng thần xuyên qua đại dương cần có trận động đất ít nhất 8,5 độ Richter. Trong vòng vài phút sau khi xảy ra động đất, hôm thứ hai các trung tâm sóng thần khu vực đã cảnh báo về khả năng xảy ra một đợt sóng chết người tràn vào Indonesia.
Tuy nhiên quốc gia này không có phương tiện nào để chuyển thông tin đến những người dân nằm dọc theo khu vực sắp xảy ra sóng thần cho đến khi mọi thứ quá trễ. Thảm họa mới nhất càng khẳng định rằng Indonesia không được chuẩn bị tốt để đối phó với hiểm họa sóng thần bất chấp nước này nằm trong một khu vực bất ổn về địa chất.
Trên đảo Sumatra, hai chiếc có chứa thiết bị đã được đặt xuống biển để phát hiện ra sóng thần và truyền thông tin vào bờ. Tuy nhiên, hệ thống còi báo động trên các bãi biển và các khu dân cư lại chưa được thiết lập. "Thiết lập một trung tâm (cảnh báo sóng thần) không đơn giản như một cái nhấc tay", Bộ trưởng Điều phối an sinh Indonesia Aburizal Bakrie thừa nhận.
Tại nam Java, hiện vẫn chưa có hệ thống cảnh báo sóng thần, trong khi một hệ thống dự kiến lắp đặt và sẽ có hiệu lực hiện nay sau đợt sóng thần tồi tệ năm 2004 đang bị trì hoãn. Theo các nhà địa chấn, trong 16 giờ tính đến 7h15 ngày hôm qua, trong vùng động đất đã có thêm 18 dư chấn 4,9-6,3 độ Richter.
Các thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như UNDP, UNICEF, OCHA và WHO đã từ Jakarta và Yogyakarta tới khu vực bị sóng thần thứ hai của Indonesia chỉ trong vòng hai năm qua. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hứa sẽ trợ giúp Indonesia trong việc chuẩn bị đối phó với thảm họa và quản lý sau thảm họa.
(Theo Tuổi Trẻ)