Mình muốn gửi tâm sự tới ông xã yêu thương: "Anh à, 3.285 ngày đấy là một khoảng thời gian khá dài đối với mọi người, hơn 9 năm trời đấy chứ nhỉ. Nhưng đối với chúng mình thì như chớp mắt thôi. Em vẫn nhớ như in lúc hai đứa mình mới quen thế nào, khi học cùng chung lớp 12 ra sao, nhớ cả những chiều anh đợi em trước lớp học, những hôm cúp học thêm để ăn chè, rồi còn bị bố mẹ em bắt gặp nữa chứ, vừa sợ vừa vui lẫn lộn.
Rồi cả hai đều trưởng thành, lên đại học, ra trường đi làm. Mình đã gặp bao điều mới lạ, quen biết nhiều người hơn đồng nghĩa với việc thời gian dành cho nhau không còn nhiều và quan trọng là con tim hai đứa đã say nắng, lệch sóng nhau biết bao lần.
Nhưng may mắn thay, cả em và anh đều nhận ra rằng, chỉ khi bên nhau, mình mới chính là bản thân mình. Bên anh, em cảm thấy anh thật vững chãi khiến em yên tâm và vui vẻ biết bao. Ngay lúc này đây, chỉ còn 1 ngày nữa là mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, em thât hồi hộp, hạnh phúc, một cảm giác không thể nào diễn tả được sau ngần ấy năm yêu nhau".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.