Danh Thị Ngọc Diệu và Phạm Ngọc Dinh đang nghe HĐXX tuyên án. |
Phạm Ngọc Dinh, 25 tuổi, quê Đồng Nai, là nhân viên bảo vệ tòa nhà Diamond Plaza, quận 1. Trong thời gian làm tại đây, Dinh nghĩ rằng chị Nguyễn Thị Thủy Trang (giám đốc điều hành kinh doanh siêu thị tại tầng 3 của Diamond Plaza) có nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn, con trai chị Trang để đòi tiền chuộc.
Chiều ngày 4/10/2005, Dinh và Diệu đi xe Best màu xanh (biển số: 60K2-6193) đến trường của cháu Tuấn. Diệu ngồi đợi ở ngoài, Dinh vào trong trường, lợi dụng sự sơ ý của giáo viên trong lúc đưa học sinh ra xe, Dinh gọi cháu Tuấn đến và nói là mẹ cháu đang ngồi đợi ở ngoài. Sau đó y bế cháu Tuấn ra và cùng Diệu đưa thẳng về Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương thuê phòng trọ ngủ qua đêm.
Sau đó Dinh bàn bạc với Diệu đưa cháu Tuấn ra Hà Nội. Nhưng khi đến Đà Nẵng, Dinh thay đổi ý định, bảo Diệu đưa Tuấn ra Hà Nội trước còn y quay lại TP HCM, rồi ngược xuống miền Tây để liên lạc với gia đình cháu Tuấn lấy tiền chuộc trước. Sau đó Diệu đưa cháu Tuấn ra Quảng Bình. Kế hoạch của chúng là khi nào nhận được tiền chuộc thì Dinh mới liên lạc với Diệu trả cháu Tuấn cho chị Trang.
Rạng sáng ngày 6/10, Dinh từ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng gọi vào nhà Chị Trang và đưa ra một yêu cầu: "Muốn chuộc con thì chuẩn bị 100.000 USD. Nếu không thì sẽ quăng thằng nhóc xuống biển".
Sau khi Diệu và cháu Tuấn ra đến Hà Nội, Dinh quay vào TP HCM và gọi đến nhà cho chị Trang hỏi đã chuẩn bị tiền xong chưa và kêu chị Trang ở nhà chờ y. 5h sáng ngày 8/10, từ Cần Thơ Dinh gọi cho chị Trang và hướng dẫn: bỏ 100.000 USD vào túi xách đen, có khóa và mang xuống Cần Thơ để chuộc con về.
Tại Cần Thơ, Dinh nhờ anh xe ôm Trương Gia Khánh đi gặp chị Trang để lấy hàng và hứa trả thù lao 2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi gặp chị Trang, Khánh biết rằng đây là vụ bắt cóc tống tiền nên đã cùng một số tài xế xe phối hợp với cơ quan điều tra bắt giữ Dinh tại Công viên nước tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ lúc 20h 30 ngày 8/10.
4h ngày 9/10, tổ trinh sát của Ban chuyên án đã bắt giữ Diệu đồng thời giải thoát an toàn cho cháu Tuấn.
(Theo VnExpress)