Ngày 20/7, ngay sau khi gia quyến thông báo tài tử Tạ Hiền qua đời, bà Địch Ba Lạp xuất hiện tại khu Central cùng con gái Tạ Đình Đình. Đôi mắt bà đỏ và sưng, không che giấu nỗi đau mất người thân.
Trong khi con gái chọn đồ đen, bà mặc trang phục trắng, đeo băng đô chấm bi. Theo Sinchew, sự lựa chọn này không hề ngẫu nhiên. Trong phong tục tang lễ của Quảng Đông, màu trắng tượng trưng cho sự tưởng nhớ thuần khiết. Sinh thời, Tạ Hiền cũng rất ưa chuộng gam màu này. Giới truyền thông nhận định, "đây là cách bà lặng lẽ nói lời tạm biệt với người đã khuất".
Khi được hỏi về tang lễ, bà từ chối tiết lộ chi tiết. Giọng điệu vừa bất lực vừa lịch sự, bà nói: "Tôi xin lỗi, tôi không được khỏe", chắp tay cảm ơn những người có mặt, cúi đầu nhẹ rồi rời đi.
Nhiều năm nay, bà Địch Ba Lạp ở Singapore cùng người chồng sau. Ông Tạ Hiền sống một mình tại Hong Kong, có y tá chăm sóc. Khi nghe tin chồng cũ hấp hối, bà đã lập tức bay về, túc trực và ở bên ông trong những phút cuối cùng. Theo Apple Daily, dù đã ly hôn hơn 30 năm, bà vẫn chọn tiễn đưa Tạ Hiền như "một người thân trong gia đình".
Bà Địch Ba Lạp xuất hiện trước truyền thông. Video: Weibo
Bà Địch Ba Lạp và con gái gặp gỡ phóng viên. Ảnh: Apple Daily
15 năm vợ chồng, một đời ân nghĩa
Cuộc hôn nhân của Địch Ba Lạp và Tạ Hiền bắt đầu bằng một đám cưới chấn động Hong Kong năm 1979, với dàn xe Rolls Royce rước dâu và Châu Nhuận Phát làm phù rể.
Sống với nhau 15 năm, họ có hai con một trai, một gái. Một nguồn tin cho hay thời gian đó, cảm nhận nuôi hai con "là trách nhiệm vất vả, nặng nề", ông Tạ Hiền đi thắt ống dẫn tinh, không cho vợ biết. Suốt những năm 1980 - 1990, gia đình bốn người luôn xuất hiện thanh lịch, đầy yêu thương và được công chúng Hong Kong xem như hình mẫu lý tưởng.
Qua thời gian chung sống, những bất đồng dần nảy sinh. Bản tính thích bay nhảy, sự hào hoa và thói quen cờ bạc của Tạ Hiền đã tạo ra những khoản nợ lớn, buộc vợ phải nhiều lần xắn tay giải quyết. Áp lực dồn nén khiến Địch Ba Lạp quyết định đề nghị ly hôn vào năm 1995 với lý do "có bạn trai khác", và Tạ Hiền đồng ý.
Ký xong giấy tờ tại tòa, thay vì quay lưng bước đi, họ nán lại ôm tạm biệt và giao ước sẽ cùng nhau bảo vệ các con khỏi sự soi mói của truyền thông. Địch Ba Lạp chưa từng oán trách, bà vẫn luôn trân trọng gọi 15 năm hôn nhân đó là "chương rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi".
Gia đình họ Tạ. Ảnh: Weibo
Từ phần đời đó về sau, họ giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, thường xuyên đi mua sắm và ăn uống cùng các con. Năm 2000, khi bà Địch lên xe hoa với một phi công kém tuổi, ông Tạ Hiền đã đến dự để chúc mừng. Ông còn gọi đùa nhóm ba người – gồm ông, vợ cũ và người chồng mới – là "ba trùm".
Những năm tháng tuổi già, mỗi khi Tạ Hiền ốm đau, bà Địch thường nấu súp cho ông, đến thăm ông và ở bên cạnh ông trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Gia đình họ Tạ tụ tập năm 2025. Ảnh: Weibo
Điểm đặc biệt của cuộc hôn nhân là Tạ Hiền không bao giờ nói xấu vợ cũ, và ngược lại. Ông nhiều lần công khai ca ngợi bà là "người phụ nữ mà tôi hài lòng nhất trong cuộc đời mình". Trong các cuộc phỏng vấn sau này, khi được hỏi về lý do hôn nhân đổ vỡ, Tạ Hiền từ chối đào sâu. Theo HK01, ông có quan điểm "chuyện đã qua không quan trọng bằng việc mỗi người đều có cuộc sống riêng".
Ứng xử của bà Địch với chồng cũ, tương tự, rất tử tế, tôn trọng. Tại lễ tang vua sòng bạc Hà Hồng Sân (Stanley Ho) vào tháng 7/2020, Tạ Hiền và Địch Ba Lạp đều đến viếng. Sau khi buổi lễ kết thúc, Ifeng mô tả Địch Ba Lạp chủ động bước chậm lại để đi cùng chồng cũ. Có thời điểm, bà nhẹ nhàng đặt tay phía sau lưng ông khi cả hai di chuyển giữa vòng vây của phóng viên. Hành động rất nhỏ nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.
Những lần gặp gỡ khác, Địch Ba Lạp không ngại hôn lên má chồng cũ, trong khi người chồng hiện tại của bà chỉ mỉm cười nhìn. Phóng viên hỏi bà có tiếc vì bỏ ông không, bà cười nói: "Không hối tiếc về cuộc ly hôn, cũng không hối tiếc về cuộc hôn nhân 15 năm".
Năm ngoái, họ xuất hiện cùng nhau để chúc mừng sinh nhật lần thứ 45 của Tạ Đình Phong. Khi đó, ông Tạ đã già yếu, tuy nhiên vẫn cùng vợ cũ nâng ly mừng sinh nhật con trai.
Đám cưới Tạ Hiền, Địch Ba Lạp. Ảnh: Weibo
Đám cưới Địch Ba Lạp - Tạ Hiền. Video: Weibo
Tạ Hiền (Patrick Tse, sinh năm 1936) là một trong những tài tử gạo cội và có sức ảnh hưởng lớn của điện ảnh, truyền hình Hong Kong. Gia nhập làng giải trí từ thập niên 1950, ông nhanh chóng ghi dấu ấn với vẻ ngoài hào hoa cùng phong cách diễn xuất lịch lãm, trở thành gương mặt quen thuộc qua hàng trăm bộ phim và phim truyền hình. Trong suốt hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tạ Hiền góp mặt ở nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Bund, The Legend of the Book and the Sword, The Romantic Swordsman và đặc biệt gây tiếng vang trở lại với bộ phim Time, vai diễn giúp ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 2022 khi đã ngoài 80 tuổi.
Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, đời tư Tạ Hiền cũng luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Ông từng trải qua nhiều mối tình và hai cuộc hôn nhân, trong đó có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Địch Ba Lạp. Họ sinh hai con, gồm nam diễn viên - ca sĩ Tạ Đình Phong và con gái Tạ Đình Đình. Sau khi ly hôn, ông và vợ cũ vẫn duy trì quan hệ văn minh để cùng chăm lo cho các con.
Ở tuổi xế chiều, ông ít tham gia nghệ thuật hơn, dành thời gian tận hưởng cuộc sống, nhưng vẫn được công chúng và truyền thông Hong Kong nhắc đến như một "cây đại thụ" của làng giải trí Hoa ngữ. Ông qua đời hôm 20/7, thọ 90 tuổi.
Địch Ba Lạp (Deborah Li) là cựu Hoa hậu Hong Kong 1973, diễn viên và MC nổi tiếng. Sau khi sinh con, bà lui về chăm sóc gia đình, sống kín tiếng.
Nguyễn Hương (Tổng hợp)