Tuyết Lan đang “cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi” với các thần tượng của mình.
Mẹ cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những thần tượng trên màn hình đang hớp hồn Tuyết Lan nhưng bà mẹ không tin như vậy. Bà nghĩ con bà đang “có vấn đề” về tâm thần và thở dài lo âu.
Không chỉ hớp hồn, các thần tượng còn bắt các fan của mình “cùng ăn, cùng mặc, cùng ngủ”... theo thần tượng. Và có nhiều trường hợp, các fan trở nên lố bịch trước mắt mọi người mà không hay biết. Chẳng hạn cô sinh viên năm thứ 2 ĐH KHXH & NV TP HCM tên Hoài Hương yêu mê mệt một diễn viên Hàn Quốc nên lúc nào cũng mặc đúng kiểu, đúng màu áo của thần tượng. Khổ nỗi đây là trường học chứ không phải là chốn phim trường, do vậy cô trở nên lạc lõng giữa bạn bè. Thậm chí có người nói cô bị “tưng tưng” rồi! Hương cãi lại: “Mình chỉ thể hiện những gì mình thích. Đơn giản thế thôi!”.
Căn phòng mà ba chàng sinh viên Trung, Dũng và Phú trọ chung có diện tích không quá 14 m2. Ngoài khu vực để xe, bếp nấu ăn, trên tường góc học tập của Trung có nhiều ảnh công nương Diana, trong khi góc học tập của Phú dán đầy hình ảnh của danh thủ bóng đá Beckham. Là sinh viên năm 2, nhưng dường như thời gian dành cho học tập không chiếm nhiều trong thời khóa biểu của Phú. Cậu nói một cách tự hào và hớn hở: “Em rất thích Beckham. Chỉ cần trận đấu nào có thần tượng thì với em thức khuya coi đá banh là chuyện bình thường!”. Những buổi sáng không thấy Phú đến lớp bạn bè có thể đoán ra được nguyên do mà bạn bỏ học.
Trường hợp của Bích, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, còn ấn tượng hơn. Cô thích ngôi sao ca nhạc Britney Spears nên thích luôn cả mái tóc của thần tượng. Chuyên lên mạng săn tìm kiểu tóc mới của thần tượng để thiết kế cho mái tóc mình khỏi “đụng hàng” với các bạn đồng trang lứa là công việc duy nhất mà Bích theo đuổi. Hậu quả là hiện nay, tóc Bích phải hứng chịu hàng loạt những căn bệnh do sử dụng quá nhiều thuốc nhuộm và hóa phẩm dùng trang trí tóc.
Thần tượng chỉ có ở lớp người trẻ. Khảo sát ở các ký túc xá Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh, Thủ Đức và một số nhà trọ sinh viên, một hình ảnh khá giống nhau trong các phòng trọ này là ảnh diễn viên Hàn Quốc, ca sĩ ngoại (trong phòng nữ) và các ngôi sao bóng đá (trong phòng nam) được cắt dán khắp nơi. Nhưng không phải bạn trẻ nào cũng có thần tượng của riêng mình.
Theo Người Lao Động, phần lớn lớp người trẻ hiện nay thường nhầm lẫn giữa sự bắt chước với sự đam mê học hỏi những đức tính tốt từ thần tượng. Một bạn A nào đó coi ca sĩ X là thần tượng và ăn mặc theo như thần tượng thì đó chỉ là sự bắt chước. Một bạn B yêu ngôi sao màn bạc Y thì thật ra đó chỉ là cảm tình và thán phục một tài năng của con người đó chứ không phải là thần tượng như nhiều người lầm tưởng.