Đầu tiên khi Thành tỏ tình, tôi tưởng anh ấy đùa nên còn bẹo tai anh và trả lời: “Chi cũng yêu Thành lắm”. Hôm sau, trên đường đi làm, tôi rủ Dũng cùng ăn sáng và kể chuyện Thành đùa mình như thế nào tối qua. Lập tức, Dũng sa sầm mặt và nói rằng: “Người yêu Chi là Dũng chứ không phải là Thành đâu”. Dũng là người nghiêm túc nhất nhóm nên tôi vô cùng bất ngờ trước thái độ ấy.
Vẫn choáng váng vì chuyện Thành và Dũng, buổi trưa tôi lại được Tâm rủ đi ăn cơm. Tâm bảo: “Nghe Dũng kể Thành đã tỏ tình với Chi và Dũng cũng vậy phải không?”. Tôi uống ực một ngụm nước, gật đầu.
Thình lình, Tâm nắm chặt tay tôi: “Chi đừng tin họ. Tâm mới là người yêu Chi thật sự”.
Căn cứ vào thái độ chống đối ghét bỏ nhau của ba người, Chi khẳng định, tình cảm mà họ dành cho mình là thật sự.
Tâm trạng của tôi thật bối rối nhưng cũng rất xôn xao. Không ngờ, cả ba người bạn thân đều yêu mình.
Thế nhưng, trái tim Chi chỉ có một. Chi sẽ phải chọn một trong ba người mà thôi.
Đối diện với chính mình, tôi thấy thật khó quá. Cả ba chàng đều tốt, đều dành cho Chi những tình cảm ngọt ngào và chân thành. Vấn đề chính là ở tôi.
Tôi thấy mình thích cả ba người. Ai cũng có những đặc điểm riêng mà tôi yêu quý. Nếu phải chọn một trong ba, tôi sẽ đánh mất hai người kia. Điều đó tôi thật sự không muốn.
Tuy nhiên, họ đã ra “tối hậu thư” cho tôi rồi.
Theo Tiếp Thị & Gia Đình, không nhận lời của ai cả, không phải vì cả ba đều tốt, hoặc để giữ tình cảm giống như ngày xưa. Đơn giản vì bạn chưa yêu ai trong ba người họ.
Nếu bạn thật sự yêu một trong ba người, bạn sẽ có quyết định rất nhanh.
Hãy trả lời ba chàng của bạn như thế nhé!