Xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thịnh, 58 tuổi, trú tại, phòng 7, A4, tập thể Văn Chương, Hà Nội có một mảnh đất đang tranh chấp quyền thừa kế tại 15/35, ngõ Thổ Quan, Đống Đa với ông Nguyễn Văn Vinh, trú tại số 15, ngách 35, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan (ông Vinh là em chồng bà Thịnh). Do Dũng được bà Thịnh uỷ quyền trong vụ kiện dân sự này và bị thua kiện, Dũng đã bàn với phạm Ngọc Hải, một nhân của công ty mình, trả thù bằng cách tạt axít vào người thẩm phán là chủ toạ của vụ kiện.
Sáng 25/7, như dự tính, khi bà Loan dắt xe ra khỏi cổng đi làm như thường lệ, lúc đó khoảng 7h45, Hải đã tiếp cận bà Loan và hắt thẳng lọ axít vào mặt bà Loan. Xong "nhiệm vụ", Hải chạy ra phía Dũng đợi sẵn và chạy trốn.
Thực hiện xong việc, Dũng yêu cầu Hải chạy trốn lên Tuyên Quang. Trong khi Hải đang trốn tại nhà nghỉ Thu Hiền ở thị xã Hà Giang thì Dũng thông qua Đỗ Tiến Khang đã chuyển cho Hải 3 triệu đồng. Ngày 11/8/2005, Dũng bị bắt khẩn cấp. 2 ngày sau Hải đến cơ quan công an đầu thú.
Ngoài việc bị tuyên phạt mỗi bị cáo 14 năm tù, cả 2 còn phải bồi thường dân sự cho thẩm phán Loan số tiền 345 triệu đồng.
Khánh Ngọc