![]() |
Bà Teresa với niềm vui lấy được bằng lái xe sau 27 năm. Ảnh: Daily Mail |
Vào năm 1981, bà Teresa, khi đó mới 35 tuổi, bắt đầu thi lấy bằng lái với chiếc Ford Fiesta lần đầu tiên và đã bị trượt. Cuối cùng vào mùa hè này, bà đã thành công sau 27 năm chờ đợi với hai tuần học lái căng thẳng và bà đã phải từ bỏ cả món cà phê yêu thích để có thể tập trung hơn..
Trong suốt thời gian đó, hai con gái của Teresa đã trưởng thành, lập gia đình và sinh con. Theo ước tính, người phụ nữ đã lên chức bà này đã là học trò của 20 người hướng dẫn khác nhau với 50 cuộc thi thử, 12 lần thi trượt chưa kể đến 35 bài thi bị hủy bỏ vì người hướng dẫn cảnh báo rằng bà không đủ khả năng để qua kỳ thi.
![]() |
Teresa Clarke vào năm 1981 khi hai cô con gái còn nhỏ. Ảnh: Daily Mail |
“Tôi chỉ thất vọng một chút khi bị trượt những lần thi đầu tiên và bây giờ tôi rất vui mừng vì đã thi qua. Lúc được thông báo là thi đỗ tôi đã nhảy lên vì sung sướng và hôn cả người coi thi”, bà Teresa vui vẻ chia sẻ với các phóng viên. Người phụ nữ 62 tuổi này còn cho biết, trong suốt quá trình học và thi, có rất nhiều người hướng dẫn mất kiên nhẫn với bà và luôn khuyên nên bỏ cuộc.
Theo Daily Mail, bà Teresa Clarke đến nước Anh từ Ba Lan năm 1972 và đang sống ở Wroxham, gần Norwich với người chồng thứ hai.
Gia Nghĩa