Đúng là "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" vì ban đầu mình hơi chảnh, thấy ghét quá nên anh ra sức chinh phục, thế mà cuối cùng mình cũng "đổ". Anh không đẹp trai hay ga lăng nhưng bù lại rất tốt bụng, chân thành và biết lo xa. Thế nên sau 5 năm "tìm và đã hiểu", tụi mình quyết định thu về một mối vào đúng dịp Tết này. Hạnh phúc như được nhân đôi trong niềm vui những ngày đầu xuân.
Bộ ảnh cưới của tụi mình được chụp ở Bình Dương vào cuối tháng 11 vừa rồi. Hôm chụp ảnh, trời rất nắng nên ai cũng mệt và đói, nhất là chú rể. Vì chụp xuyên suốt không nghỉ từ sáng đến chiều nên anh "bơ phờ" trông rất tội nghiệp. Chỉ có mình là ngoại lệ vì chắc do thích chụp ảnh và vui quá hay sao mà chẳng thấy mệt gì cả. Tuy nhiên cuối cùng tụi mình cũng có được bộ ảnh rất ưng ý. Tên bộ ảnh được đặt theo thời gian tụi mình yêu nhau và cũng thật trùng hợp khi 22/9 là ngày kỷ niệm quen nhau.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.