Tới đầu thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh người dân đang khá hoang mang vì có con em bị ngửi phải khí lạ rồi ngất xíu. Đến giờ, họ vẫn bàng hoàng không hiểu thứ khí xịt vào con cháu mình như thế nào, tác hại và ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe. Người dân bàn nhau góp tiền thuê xe để đưa con ra Hà Nội kiểm tra, không thể ngồi chờ con cái khỏe lên nhờ vào những chai nước truyền vào người.
![]() |
Dân làng vẫn hoang mang khi chưa rõ con em bị sao. |
Cô nữ sinh Hằng, 17 tuổi chiều ngày 3/8 vẫn nằm trong trạm xá của thôn để tiếp nước. Hằng khá mệt mỏi, đầu đau, người nôn nao sau buổi tối ở hội trường của thôn. Thôn Đồng Sài tổ chức cho các cháu từ 10 đến 17 tuổi di cắm trại hè. Tối ngày 1/8, bên Đoàn thôn đốt lửa trại để những người vừa đi cắm trại về chơi, chuẩn bị bước vào năm học mới.
Khoảng gần 10h tối, gần 40 người trong hội trường rộng chừng 60m2 đang chơi trò đút sữa chua cho nhau. Khi đó, một bé gái kêu lên "có người lạ vào xịt khí trắng", rồi những em tiếp xúc gần nhất với loại khí này thấy người lạnh, nôn nao, đau đầu và nôn thốc trước cửa hội trường. Lúc đó, anh Nguyễn Sĩ Toán, tổng phụ trách Đoàn thôn đã nhanh chóng giải tán các em ra ngoài sân, thông báo cho trưởng thôn, chính quyền xã... biết
Hai xe ôtô 7 chỗ và 16 chỗ được thôn huy động đưa các cháu đi cấp cứu trên bệnh viện huyện ngay trong đêm. Có tất cả 26 em được đưa đi, trong đó 22 em bị nặng, ngất xỉu. Trong số nạn nhân, gia đình chị Tú nặng nhất, có tới 6 cháu gồm cả con gái chị. Cháu Huyền, 14 tuổi, lúc đầu xảy ra vẫn còn khỏe, giúp đưa bạn, đi cấp cứu, sau đó cũng bị ngất vì ngửi thấy "mùi như mùi thuốc bắc" khá lâu.
![]() |
Hội trường văn hóa thôn Đồng Sài, nơi xảy ra vụ việc. |
Chiều qua, nhiều người dân vẫn tập trung khá đông tại nhà Chiến, người cũng có cô con gái lớn (14 tuổi) bị ngửi khí lạ và ngất. Cô bé vẫn nằm yếu ớt trên giường sau hơn 2 ngày xảy ra sự việc. "Chúng tôi lo lắng lắm, vì chưa bao giờ cả thôn gặp phải trường hợp như vậy. Không biết con cái chúng tôi có làm sao không", anh Chiến bố cô bé cho biết. Cô bé bảo ngửi thấy mùi ngai ngái.
Theo nhiều người trong thôn cho biết, khi lên bệnh viện huyện cấp cứu, các em được cho là bị suy hô hấp do hít phải khí độc, sau khi truyền nước, tất cả các cháu đã về tuyến xã để điều trị tiếp. Khá may mắn hiện tại không có trường hợp nào nguy kịch. Song theo quan sát của phóng viên, hầu hết các em bị ngửi phải khí lạ đều có thể trạng yếu, da xanh tái. Đã đến ngày đi học nhưng nhiều em vẫn ở nhà vì sức khỏe yếu.
Bé Huệ, người đầu tiên phát hiện ra khí lạ xịt vào hội trường hiện vẫn khá nhợt nhạt. Cô bé vừa được mẹ chở xe đạp ra trạm xá thôn để tiếp nước cùng nhiều anh chị, bạn khác. "Cháu thấy một anh rón rén bước mở cửa rồi dùng bình xịt làn khói trắng vào. Cháu đã kêu và báo với anh Bí thư Đoàn", bé Huệ kể lại mệt nhọc. Theo lời bé Huệ, thanh niên này đeo khẩu trang, mặc quần cộc và áo phông trắng: "Cháu nghe thấy một người đi xe máy đứng đợi bên ngoài gọi tên anh ta là Khương".
![]() |
Bé Trần Thị Huệ, người đầu tiên phát hiện ra khí lạ kể lại sự việc. |
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tào, trưởng thôn Đồng Sài cho biết, bà con trong thôn khá hoang mang. Phía chính quyền thôn, xã và huyện đã phải làm công tác động viên, giải thích và trấn an người dân. "Chúng tôi đã tìm ra được thủ phạm gây án", ông Tào nói. Khá bất ngờ, kẻ gây án là Vũ Đình Khương, 15 tuổi, người trong thôn. Sáng ngày 2/8, Khương được mẹ đưa ra tự thú tại trụ sở công an xã.
Theo lời khai ban đầu, Khương đi chăn bò ở ven đê và nhặt được một chiếc bình. Lúc đầu, cậu ta xịt thử thấy liên tục bị hắt hơi. Biết mọi người đang tập trung đông ở hội trường, Khương mang chiếc bình nhặt được tới rồi xịt vào trêu mọi người. Bị phát hiện và thấy mọi người có triệu chứng như vậy, Khương sợ hãi bỏ chạy. Cậu ta đã vứt tang vật cách nhà văn hóa thôn khoảng 50m.
Trưởng thôn Tào mô tả chiếc bình xịt dài chừng 20cm. màu đen, chữ trắng. Hiện tại chiếc bình đã được lực lượng chức năng đưa đi giám định. Khương vẫn đang được "tại ngoại" chờ xem xét xử lý. Theo nhiều người cho biết, Khương còn đồng phạm vì "mục đích" xịt để trêu ban đầu của cậu thiếu niên này chưa rõ ràng. Trong khi cảnh sát huyện đang vào cuộc điều tra, mẹ Khương dẫn con trai đến từng nhà xin lỗi và mong tha thứ.
Việt Dũng