Sáng 3/8, ông Lương Văn Chon (ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) đi làm rẫy thì bị nước lũ tràn về cuốn trôi. Ông Chon may mắn bám được vào một lùm cây bụi sau đó trèo lên ngọn cây cao nhưng mắc kẹt không thể thoát ra.
Lực lượng cứu hộ kết bè mảng, nỗ lực cứu ông Chon
Hơn 200 người gồm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, lực lượng công an, dân quân địa phương và người dân dùng nhiều biện pháp nỗ lực giải cứu ông Chon. Tuy nhiên, dòng nước lũ trên suối Son càng ngày càng chảy xiết gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng quyết định dùng bè mảng kết bằng cây luồng tiếp cận nạn nhân.
Đến 15h10, đội cứu hộ đến được vị trí ông Chon, dìu vào bờ an toàn. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện chăm sóc với nhiều vết thương trên cơ thể.
Tuy nhiên, anh Phạm Bá Huy (26 tuổi, ở xã Sơn Điện, Quan Sơn) - thành viên đội cứu hộ - sau khi giải cứu ông Chon lại mắc kẹt tại vị trí mà nạn nhân Chon bám víu. Đến 18h, thanh niên này quyết định thả trôi tự do, bơi vào bờ thành công.

Ông Chon được cứu hộ thành công sau hơn 13h kẹt trong dòng lũ.
Trước đó, lúc 5h cùng ngày, lũ quét đã xóa sổ 20 căn nhà ở bản Xa Ná, xã biên giới Na Mèo, huyện Quan Sơn làm 17 người bị lũ cuốn trôi, mất tích. Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy 5 người.
Huyện Mường Lát cũng có một nạn nhân bị lũ cuốn ông Bùi Văn Hoạt (58 tuổi, ở bản Na Tao, xã Pù Nhi). Theo thống kê, tại tỉnh Thanh Hóa đang có 13 người mất tích, một người chết do ảnh hưởng của bão Wipha.
Đến tối 3/8, thời tiết tại các huyện miền núi của Thanh Hóa vẫn diễn biến phức tạp. Mưa lũ chưa thuyên giảm khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân và khắc phục hậu quả gặp khó khăn.

Lũ dữ khiến bản Xa Ná tan hoang.
Mưa lũ cũng khiến nhiều quốc lộ 15C, 217, 16, tỉnh lộ 521D, 519, bị sạt lở hơn 100 điểm khiến nhiều làng bản rơi vào cảnh cô lập.