Đây là một bar nằm trên gác của dãy nhà liên kế xây theo kiểu kiến trúc Pháp cổ, nên rất chật chội. Không gian nhỏ hẹp nhưng thời điểm bị công an phát hiện, Bodega đông nghẹt người, quá sức chứa so với diện tích của nó.
Không biết có đặc cách gì, mà Bodega vẫn hoạt động quá giờ phải đóng cửa (12 giờ đêm), trong khi các bar, vũ trường “đàn anh” như Gossip, Mưa Rừng, Coner… đã đóng cửa. Sau khi thấy có dấu hiệu sử dụng thuốc lắc, công an quận 1 đã huy động nhiều lượt xe tải lớn để đưa toàn bộ số người đang có mặt tại đây về trụ sở để làm thủ tục kiểm tra hành chính. Trong 219 người bị tạm giữ có 108 người là nữ, 38 người nước ngoài và 3 Việt kiều.
Đến chiều cùng ngày, qua công tác xét nghiệm ma túy, công an đã ra quyết định tạm giữ 11 người (gồm 8 nam và 3 nữ) do có dấu hiêụ sử dụng chất ma tuý tổng hợp (thuốc lắc) và 4 người khác do không có giấy tờ tùy thân.
Cuối năm 2005, trong lễ khai trương, Bodega đã bị đoàn liên ngành kiểm tra và phát hiện không có giấy phép kinh doanh. Những ngày gần đây, trong Bodega đã có những cuộc ẩu đả và máu đổ vì mâu thuẫn phát sinh trong lúc các “đệ tử của thần lưu linh” nhảy nhót và giẫm đạp chân nhau do chật hẹp.
Trong lúc công an làm nhiệm vụ tại hiện trường, một nhân viên của Bodega đã giấu trong người nhiều tem nhập khẩu rượu ngoại định mang ra ngoài tẩu tán nhưng bị chặn đứng. Hiện tại số tem này đang được cơ quan chức năng cho giám định để xem chúng có phải rượu giả hay không.
(Theo Tiền Phong)