Khoảng 21h ngày 20/3, ba cô gái tên H., M. và B. đang chuyện trò vui vẻ thì một đám thanh niên bước vào phòng. Họ là Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Minh Chuẩn và Nguyễn Văn Đãi quê ở huyện Hoài Đức, Hà Tây (hàng xóm trước đây của các cô gái khi họ thuê trọ ở xã Mỹ Đình, Từ Liêm).
Chỉ quen biết nhau sơ sơ như vậy, khi các nữ sinh viên này chuyển đến trọ ở phường Trung Hòa thì các chàng trai này cũng sốt sắng tìm ngay đến nơi các người đẹp trú ngụ.
Dù đêm đã khuya, trời mưa rả rích nhưng những thanh niên này vẫn chèo kéo các cô gái đi ra quán lẩu nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh để dự sinh nhật một người bạn tên Khang. Sự nhiệt tình của những chàng trai khiến những cô gái không nỡ chối từ.
Tới quán lẩu thì xuất hiện không chỉ có hai, ba người mà có tới hơn 20 thanh niên to cao lực lưỡng đang ngồi chờ các cô gái. Vốn là những cô gái quê mới lên Hà Nội nên họ có vẻ nhút nhát. Ngược lại, những thanh niên này thì quá dạn dĩ, tường tận mọi ngóc ngách ăn chơi.
Cả hội ăn uống đến nửa đêm thì buổi sinh nhật tạm dừng, Khang mời đám bạn trai và các cô gái tiếp tục đi hát tại quán karaoke trên đường Nguyễn Chí Thanh.
15 phút sau, H. thấy nhiều nữ nhân viên nhà hàng ăn mặc khêu gợi nên cô thấy ngượng ngập liền tự ý bỏ về nhưng không xong. Cường chạy ra cản lại, nói: "Tao thường xuyên cung cấp gái bao cho nhà hàng nên chẳng biết sợ là gì. Mày mà cố tình về thì tao sẽ chặt chân..".
H. chẳng chịu, cô kiên quyết cự tuyệt, vùng vẫy thoát khỏi sự bao vây của những cặp mắt đang hau háu nhìn cô. Cô vội gọi xe ôm trở về nhà trọ, còn hai người bạn gái không sao thoát khỏi sự bao vây của số người kia.
Cường bảo: "Chúng mày có giỏi thì bước ra khỏi đây, nhưng chẳng kịp về đến nhà đâu nhé". Sợ hãi nên hai cô gái chỉ biết cầu xin, nhưng chúng đưa ra điều kiện: Phải đến nhà nghỉ "ngủ" với Cường và Chuẩn, nếu không bằng lòng thì chúng sẽ gọi cả 10 đứa bạn kia đưa đi làm nhục.
Không còn cách nào khác, hai cô gái chỉ còn biết theo chân Cường và Chuẩn về nhà nghỉ chúng đã thuê sẵn trên đường Trần Duy Hưng. Sau khi bị hai kẻ côn đồ làm nhục, chờ cho bọn chúng ngủ say các cô mới thoát được và tới công an phường Trung Hòa trình báo sự việc.
Ngay trong đêm, công an quận Cầu Giấy đã truy bắt các được hai "yêu râu xanh" Cường và Chuẩn.
(Theo Công An Nhân Dân)