22h đêm ngày 18/8, khi nhiều tuyến phố Hà Nội đã chìm vào giấc ngủ, Hàng Cháo vẫn rộn ràng. Ánh đèn hắt ra từ các ngôi nhà, bóng người leo lên thang, người dưới căng dây, tiếng gọi nhau í ới: "Kéo cao lên chút", "Thẳng hàng nhé"...
Trong ba ngày (17/8 - 19/8), 250 hộ dân trên phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) đã thay nhau treo 12.000 lá cờ, tạo nên "con đường cờ đỏ sao vàng" dài 300 m. Có hôm, bà con làm đến tận 1h30 sáng mới nghỉ, nhưng ai cũng nở nụ cười vì niềm tự hào chung trước thềm Quốc khánh 2/9.
Phố Hàng Cháo rực đỏ sắc cờ.
Ông Chu Hữu Thắng, 71 tuổi, người dân phố Hàng Cháo, cho biết: "Chúng tôi bắt đầu từ 6h sáng, có hôm làm xuyên đêm, đến tận 1h30 sáng mới xong. Ai cũng mệt, nhưng niềm vui thì lớn hơn nhiều. Nhìn cả con phố rợp cờ đỏ sao vàng, tôi thấy tự hào vô cùng".
Theo ông Thắng, điều đặc biệt là tinh thần hưởng ứng tham gia của người dân trong khu phố. Có gia đình huy động cả con cháu, dâu rể cùng góp sức. Nhiều hộ không chỉ góp tiền mua cờ mà còn mang thang, dây, dụng cụ ra cho mượn. "Gần như 100% người dân trong phố tham gia, từ trẻ con đến cụ già. Không khí đoàn kết như một ngày hội", ông nói.
Ông Chu Hữu Thắng, người dân đang sinh sống tại con phố treo 12.000 lá cờ Tổ quốc.
Bà Kim Oanh (62 tuổi), người vận động quyên góp, cho biết lúc khởi xướng hoạt động, bà vừa vui vừa lo: "Sợ mọi người ngại, không đồng tình. Nhưng khi bà con hưởng ứng, tôi mừng đến mức nhiều hôm vui quá, chẳng ăn, chẳng ngủ được".
Phố Hàng Cháo những ngày này trở thành 'phim trường yêu nước', thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh.
Không chỉ Hàng Cháo, nhiều tuyến phố Hà Nội cũng đang khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Tại phố Hàng Mã, các cửa hàng đồng loạt treo cờ Tổ quốc xen lẫn dây đèn, đèn lồng. Cả tuyến phố đỏ rực, khiến ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh check-in.
Bà Trần Thị Lan (68 tuổi, chủ cửa hàng) nói: "Năm nào cũng treo cờ, nhưng năm nay bà con làm đồng bộ hơn, từ cửa hàng lớn đến quán nhỏ. Nhìn cả phố rực rỡ, tự nhiên thấy phấn khởi, cứ như đang có hội".
Chị Lịch hào hứng chụp ảnh ở một góc phố rợp bóng cờ.
Trên trục đường Độc Lập, dọc quảng trường Ba Đình, hàng cờ đỏ sao vàng tung bay trước lăng Bác thu hút đông đảo người dân và du khách. Chiều muộn, nhiều gia đình đưa con nhỏ tới dạo chơi, chụp ảnh. Nguyễn Thị Lịch (32 tuổi, quận Long Biên) cho biết: "Tôi muốn con được cảm nhận không khí lễ lớn của dân tộc. Nhìn hàng cờ bay trước lăng Bác, cháu reo lên 'đẹp quá mẹ ơi'".
Các bạn trẻ cũng coi đây là dịp để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Nhóm sinh viên trường Đại học Ngoại thương đứng tạo dáng dưới hàng cờ tung bay. Bạn Ngọc Mai (20 tuổi) cười nói: "Ngày thường phố này vốn đã đẹp, nhưng những ngày lễ thì rực rỡ hơn hẳn. Mình muốn lưu lại bức ảnh kỷ niệm để sau này nhớ về không khí này".
Không khí trang hoàng còn lan tỏa đến nhiều tuyến phố trung tâm khác như Tràng Tiền, Hàng Bông, Điện Biên Phủ... nơi cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano và đèn chiếu sáng rực rỡ cả ngày lẫn đêm.
Ông Đoàn Văn Dũng (53 tuổi, lái taxi) nói: "Chạy xe khắp phố, tôi thấy chỗ nào cũng đỏ rực. Mấy hôm nay khách nước ngoài thường bảo tôi dừng xe để chụp hình, điều đó làm tôi càng tự hào về Hà Nội".
Thắm Nguyễn