Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền (trái) và HLV Riedl trong một buổi tập của đội tuyển. Ảnh: VnE. |
Ngày đầu tiên tôi sang Áo trời vẫn còn lạnh lắm, tuyết rơi trắng xoá khắp nơi. Nhưng mấy ngày sau, trời bắt đầu ấm lên, nhiệt độ dao động từ 6-10 độ C. Tôi được bố trí ở tại nhà khách của bệnh viện Akah, thuộc một trường ĐH, nhưng thú thực tôi hết sức ngạc nhiên với cơ sở vật chất cực kỳ hiện đại của nó. Số giường của Riedl là thứ sáu ngàn mấy trăm, tôi không nhớ chính xác. Nhưng chừng ấy đủ biết quy mô của bệnh viện như thế nào. HLV Riedl ở nhà và tự lái xe tới viện hằng ngày để khám, theo dõi các chỉ số y sinh.
Có lẽ mọi người cũng biết trục trặc xảy ra: trước khi HLV Riedl về nước phải thay đổi người cho thận vào giờ chót. Thật may, nhờ sự giúp đỡ của Hội ghép tạng Việt Nam, chúng tôi có được "phương án hai", một người đàn ông gần 50 tuổi, thể trạng trung bình (nặng chừng 63-64kg, vừa đủ yêu cầu), hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi không biết người này trước đó. Ông ấy cho hay chỉ được biết đến chuyện của HLV Riedl hoàn toàn qua báo chí và rất tự hào khi được hiến một phần cơ thể mình cho ông Riedl, trước hết là bởi muốn giúp một người đang cần được giúp. Tôi không thể tiết lộ tên của người cho thận... vì ông ấy không muốn người ta hiểu lầm thiện chí của mình.
Dù vậy, ông Riedl ban đầu vẫn hết sức lo lắng, vì tới gần ngày lên bàn mổ mà vẫn không biết khả năng thành công của ca phẫu thuật tới đâu, liệu quả thận của người cho có phù hợp hay không. Một ngày trước khi phẫu thuật, các bác sĩ báo cho biết đã tiến hành phân tích lần cuối về khả năng phù hợp giữa người cho và người nhận, dao động từ 95-97%, ông Riedl mới phấn khởi ra mặt và tự tin bước vào ca mổ.
Cuộc phẫu thuật hoàn tất vào đầu giờ chiều ngày 6/3, HLV Riedl có vẻ mệt, nhưng không cảm thấy đau nhiều như người cho thận. Vậy mà tới sáng hôm sau, cả hai đã có thể cùng nhau ăn sáng và trò chuyện tại bệnh viện. Tới ngày hôm sau nữa, Riedl đã tự đi vệ sinh, đấy cũng là lúc các báo sĩ báo tin vui: ca phẫu thuật thành công 100%. Vợ con, bạn bè ông Riedl có mặt đông đủ hết trong những ngày ấy, khó có thể kể xiết niềm vui của họ. Bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và 3 ngày sau rời Áo về nước. Trước đó, tôi đã làm việc với các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật và được họ hướng dẫn rất chi tiết cách theo dõi sức khoẻ của Riedl sau khi ông ấy trở lại Việt Nam. Họ hướng dẫn cho tôi rất tỷ mỉ vì việc chăm sóc hậu phẫu là việc cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng tới "độ bền" của quả thận mới thay.
Ngày 15/3, 9 ngày sau ca mổ, ông Riedl xuất viện. Tôi được biết hôm đó, ông ấy đã có thể vận động một cách bình thường, thậm chí tự lái ôtô từ bệnh viện về nhà.
(Theo Thể Thao)