"17 trẻ em đã chết và 7 em đang được điều trị, nhưng số người thiệt mạng vẫn có khả năng gia tăng", hãng thông tấn Antara dẫn lời ông Nahar, một quan chức Bộ Nữ quyền và Bảo vệ trẻ em Indonesia cho biết.
17 trẻ em này nằm trong số hơn 125 người thiệt mạng trong tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java sau trận bóng giữa đội Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc, tối 1/10. Sau khi đội Arema bị thua 2-3 trên sân nhà, hàng chục người hâm mộ lao xuống sân cỏ, tạo nên một trận bạo loạn nhỏ khiến cảnh sát xịt hơi cay lên sân và khán đài. Lúc này, các cổ động viên trên khán đài hoảng loạn bỏ chạy và giẫm đạp lên nhau, gây nên thảm kịch.
Endah Wahyuni, chị gái hai cậu bé, Ahmad Cahyo (15 tuổi) và Muhammad Farel (14 tuổi), cho biết: "Tôi và gia đình không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Chúng yêu bóng đá, nhưng chưa bao giờ xem Arema trực tiếp tại sân vận động Kanjuruhan. Đây là lần đầu tiên và thảm kịch đã xảy ra".
Sáng 3/10, Thị trưởng Malang Sutiaji cho biết ông và một số khán giả chứng kiến thảm kịch trên đã vô cùng sốc và chấn thương tâm lý nặng nề. "Một học sinh lớp 5 đã ở đó và chứng kiến cha mẹ thiệt mạng. Đứa trẻ đã bị sốc nặng và không nói gì suốt một ngày. Cậu bé là con một và hiện ở với ông nội. Chúng tôi lo ngại cậu bé sẽ bị sang chấn tâm lý nặng nề".
Thị trưởng Malang Sutiaji cho biết thêm rằng chính phủ sẽ ưu tiên và chịu mọi chi phí tư vấn tâm lý cho những người chứng kiến sự việc.
Bạo lực bóng đá từ lâu đã trở thành vấn nạn ở Indonesia. Những cuộc đụng độ giữa các đội bóng lớn thường xuyên xảy ra. Pháo sáng thường được ném trên sân và cảnh sát chống bạo động liên tục được huy động ở nhiều trận đấu.
Nhật báo Koran Tempo của Indonesia hôm 3/10 đã chuyển trang nhất sang màu đen với dòng chữ: "Bi kịch bóng đá của chúng ta" được in màu đỏ cùng danh sách những người đã chết.
FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới, cho biết vụ việc là một "ngày đen tối cho tất cả những người liên quan", và yêu cầu cơ quan quản lý bóng đá Indonesia báo cáo vụ việc. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã đình chỉ giải đấu BRI Liga 1 ít nhất một tuần sau vụ giẫm đạp trên.
Cảnh sát và các quan chức thể thao Indonesia đã được cử đến thành phố Malang để điều tra vụ việc được xếp vào hàng những thảm họa sân vận động chết người nhất thế giới. Bộ trưởng thể thao Indonesia Zainudin Amali cho biết giới chức sẽ đánh giá lại mức độ an toàn ở các trận đá bóng và xem xét khả năng không cho phép cổ động viên vào sân.
Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại New York, cho rằng: "Tất cả những người có liên quan phải chịu trách nhiệm về thảm họa này, bất kể vị trí hay địa vị của họ thế nào. Việc cảnh sát và Liên đoàn bóng đá Indonesia tự tiến hành điều tra là không đủ vì họ có thể hạ thấp trách nhiệm với các quan chức có liên quan".
Sơn Nam (Theo Reuters)