Mọi chuyện xảy ra với em và anh rất đỗi bình thường. Nhưng cho đến một ngày, em chợt nhận ra những lúc em buồn, khóc, mệt mỏi, thậm chí em đau khổ vì một người đàn ông khác thì chỉ có anh ở bên cạnh em mà thôi. Anh khuyên em, anh nghe những tâm sự, những cơn giận dữ, những lời hờn ghen của em vì người khác. Sao lại là anh chứ, sao không phải là một người đàn ông độc thân nào khác ở bên cạnh em lúc đó? Tình cảm của em dành cho anh có lẽ sẽ không bao giờ được phát hiện ra nếu như tối hôm đó anh không trả lời tin nhắn cho em. Có lẽ nó sẽ không bao giờ được thể hiện ra bởi chính con người em, tình cảm đó đã có từ rất lâu rồi mà em không nhận ra vì anh ở bên cạnh em giống như một thói quen, giống như một cái gì đó rất đỗi bình thường.
Anh nói rằng anh thích cái tính "ba gai" của em, cái tính không chịu khuất phục trước bất cứ vấn đề gì. Nhưng anh à, tình cảm của anh dành cho em có lẽ chỉ là nhất thời, vì em tin rằng anh sẽ không bao giờ xa được người con gái hiện tại bên cạnh anh và cũng như em sẽ không bao giờ có thể với tay được tới anh. Em là gì chứ? Chỉ là một con bé chuyên gây rắc rối, một con bé bướng bỉnh, nói nhiều và là một con bé "ba gai". Em biết anh không chỉ đơn thuần thích em vì tính "ba gai" đó mà còn nhiều nguyên nhân khác. Em biết nhưng không sao cả, em sẽ quên anh đi, quên những gì đã xảy ra giữa anh và em dù điều đó sẽ rất khó khăn cho em. Bởi vì một điều rất đơn giản là "em yêu anh".
Anh biết không? Dường như tình duyên của em luôn bị một lời nguyền vô hình nào đó xâm chiếm. Em đã gặp nhiều người, hình thức nào cũng có nhưng sao em lại chỉ có tình cảm với những người không thuộc về mình, những người không cùng thế giới với mình. Rồi kết quả em nhận được cũng chỉ là sự thất vọng, sự đau khổ và cuối cùng là nước mắt. Em luôn là người tự rút lui. Em ao ước có một mối quan hệ đẹp và "sạch" nhưng sao khó quá anh ơi! Em sẽ gặp và cố quen người đó vì em nghĩ người đó sẽ thích hợp với em hơn anh, mặc dù không biết tương lai thế nào nhưng ít ra bây giờ người đó ở bên cạnh em và người đó chỉ có mình em. Có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được những lời này, nhưng em vẫn muốn viết, viết vì em... Tạm biệt anh - người đã cho em 16 ngày yêu bằng tin nhắn và nụ hôn. Hạnh phúc nha anh...
Ruby