Tony Trần và Lê Thị Vân sống chung như vợ chồng tại Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 (TP HCM). Ngày 24/3/2004, Tony Trần đến quán cà phê Sành Điệu 1 (ở số 8 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) nhận 1 cục heroin có trọng lượng 200 gr, trị giá 4.000 đô la Australia của một người đàn ông (không rõ họ tên). Sau đó, Tony Trần cùng Lê Thị Vân trở về quê của Vân để tìm cách vận chuyển.
Để qua mắt cơ quan chức năng, Tony Trần nghiền nhỏ ma túy, gói vào giấy và kẹp giữa hai tấm ảnh để ép plastic, dự định bỏ vào phong bì rồi dùng địa chỉ giả nơi gởi để chuyển sang Australia bằng đường bưu điện.
Biết hành vi phạm pháp trên của Tony Trần, thay vì báo cơ quan chức năng, Lê Thị Vân lại tích cực tiếp tay. Ngày 28/3/2004, Công an Phú Yên phối hợp cùng Bưu điện tỉnh phát hiện 15 bì thư gởi sang Australia, sau đó mở bì kiểm tra và thu được 10 gr chất bột màu trắng được Viện Khoa học hình sự kết luận là ma túy.